Thơ Nguyễn Phương Nga

Ngày đăng: 05:23 18/01/2023 Lượt xem: 135
 

Thơ Nguyễn Phương Nga
 
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
(Thân tặng 15 nữ báo vụ viên đầu tiên của C3 D77)
 
Năm bảy năm rồi hôm nay ta gặp mặt
Nhớ cái buổi đầu vào nhập ngũ C3 
Nắng nhẹ chớm đông, gió thổi hiền hòa
Hà nội thủ đô,  sục sôi những ngày đánh Mỹ
Mười lăm cô gái chúng tôi biết bao bỡ ngỡ
Từ đồng bằng, miền núi về đây
Mười tám, đôi mươi nhiệt huyết tràn đầy
Cùng các anh, cùng  chiến hào đánh Mỹ
Vui nhịp bước cùng đoàn quân chiến sĩ
Là nữ thông tin báo vụ thật tự hào
Đã bao đêm dài thức trọn với trăng sao
Ngàn bức điện chuyển nhanh vào trận tuyến
Chiến thắng quân thù , giải phóng Miền nam
Tự hào biết bao người chiến sĩ thông tin
Lăng lẽ , âm thầm góp phần làm nên chiến thắng
Hôm nay gặp lại nhau mái đầu bạc trắng
Nhuốm thời gian dài vẫn đằm thắm như xưa
57 năm qua , hôm nay ta gặp lại
Vẫn dịu dàng đằm thắm như xưa
Vẫn chân thành  cùng chia sẻ tâm tư
Mong khỏe mạnh để nhiều lần gặp mặt
Giờ phút chia tay vẫn luôn thầm nhắc
15  nữ chúng mình báo vụ đầu tiên
Thật tự hào là nữ chiến sĩ thông tin
Không bao giờ quên - Một thời để nhớ !

Phương Nga

 

HAI NỮ LÍNH CỰU

Hai nữ lính cựu đẹp sao
Gặp nhau, tay nắm dâng trào tình thân
Xa nhau mà vẫn như gần
Thông tin - Bác  sĩ mười phân vẹn mười
Cử +Nga hai đứa hai nơi
Vần thơ , chắp cánh hai người với nhau
Tình người lính cựu nặng sâu
Trường sơn thủa ấy bắc cầu hai ta

Phương Nga
  

MÙA THU HÀ NỘI

Tôi trở về chiều thu phố cũ
Mắt ai rưng màu hoa tím nhớ thương
Ngõ phố Tràng Tiền vẫn nhộn nhịp ngày đêm
Thu kín lối phố chuyển mình như thế  !
Người đan xen nỗi nhớ cứ ùa về
Tôi trở về Hà nội một chiều thu !
Cùng bạn gái một thời chung quân ngũ
Ngồi bên nhau nhớ bao chuyện cũ
Cùng chiến hào đánh Mỹ  tuổi hai mươi
Hà nội mùa thu bao kỷ niệm với chúng tôi
Năm mươi bảy năm rồi hôm nay tôi trở lại
Qua góc phố thân quen thu về rơi xác lá
Có lạ không ? Hay thiếu một điều gì ?
Tôi về đây nghe phố hát thầm thì
Chiều hò hẹn bạn xưa là đồng đội
Vẫn vẹn nguyên trong ký ức chúng mình
Kỷ niệm chiều thu tình bạn đẹp lung linh
Hà nội mùa thu nặng tình với người lính
 

Nguyễn Phương Nga
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thái Nguyên

 
tin tức liên quan