"Ăn tết ở Trường Sơn" - Thơ: Lê- Vĩnh- Lạc

Ngày đăng: 06:29 21/01/2023 Lượt xem: 65
 


ĂN TẾT Ở TRƯỜNG SƠN !

Cái tết xa nhà lại rất vui
Máy bay Mỹ lượn khắp gầm Trời
Trinh sát vo ve tung pháo hiệu
Hàng đàn phản lực kéo đến nơi

Thằng trước lao xuống thằng sau tiếp
Bom nổ ầm vang một gócTrời
Đạn to đạn nhỏ như ngô rắc
Ôm tăng, ôm võng chạy khắp nơi

Rừng già nó thiêu thành biển lửa
Mành bom, mảnh đạn rắc khắp nơi
Ngồi run một lúc rồi hết sợ
Ôm nhau trong hầm lai reo cười

Bao năm được bữa ăn tết sớm
Mâm cơm bên suối kéo nhau ngồi
Rượu chẳng có đâu ngồi rung gối
Mỗi thằng thay rượu bát nước sôi

Nâng bát chạm nhau rồi cạn chén
Thịt luộc bốc tay nhắm liên hồi
Đang vui phản  lực kéo nhau đến
Thằng trên, thằng dưới nổi nhạc Trời

Bỏ mâm, bỏ bát hô nhau chạy
vào hầm ôm nhau khúc khích cười
Năm nay được bữa ăn tết sớm
Phản lực chúc tết thế mà vui

Trút bom, xả đạn xong nó xéo
Dắt nhau chạy ra chô vừa ngồi
Thịt xôi đươc gói bằng bùn đất
Mâm cơm đầy ăp lá cây rơi

Cái tết Trường Sơn vui thế đấy
Ngoài tiếng bom nổ, trong tiếng cười
Đôi lúc ôm đầu mà nhớ lại
Trường Sơn hùng vĩ đẹp nhât đời

ngày 22-12-2022
Lê- Vĩnh- Lạc
Hội viên: hội VHNT Trường Sơn
Gmail: 
levinhlac45@gmail.com

 
tin tức liên quan