Thơ mùa xuân trên miền Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 09:38 25/01/2023 Lượt xem: 141
 


 
Thơ mùa xuân trên miền Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân


MẮT EM
Lời ca vang vọng sông thơ.
Thuyền tình Quan Họ cặp bờ mùa xuân.
Mắt em giếng nước trong ngần.
Hồn anh soi bóng chìm dần chơi vơi.
 
 

RƯNG RƯNG
Chiều nghe người hát còn duyên.
Thả hôn theo một con thuyền vấn vương.
mơ màng tình ái yêu thương.
Rưng rưng em đứng chặn đường anh đi...
 
 

VẼ XUÂN.
Con ong con bướm vẽ vòng. 
Én mê mải vẽ đường cong khung trời. 
Em ngồi vẽ xuân hoa cười. 
Cháu vui vẽ lại điểm mười cô cho.
 
 

XUÂN NÀY
Sông Cầu năm tháng vơi đầy.
Lửa bom khói đạn hao gầy dân ca.
Xuân này nụ thắm muôn hoa.
Tưng bừng điệu hát dân ca quê mình
 
 

LƯNG CÒNG 
"...Bà còng đi chợ trời mưa.
Cái Tôm cái Tép đi đưa bà còng..."

(ca dao tục ngữ)

 
Trông tre đứng thẳng lưng còng.
Gió mưa lay lắt thêm cong lưng dần.
Ngày xuân tất tả lo ăn
Lưng còng mẹ gánh nhọc nhằn tháng năm.

 

HỐI HẢ 
Đá mềm chân cứng Trường Sơn
"Cổng trời" gió núi mây vờn tóc mai
Điệp trùng rừng núi đường dài
Hành quân hối hả ra ngoài tiền phương
 
Nắng mưa phai nhạt má hường
Bước chân vạn dặm... Đến phương trời hồng
Nguyện thề gìn giữ non sông
Mùa xuân vĩnh cửu , cờ hồng quê hương ...
 
Đạn cày bom nổ chặn đường
Biết bao đồng đội yêu thương dâng đời ?
Cho mùa xuân thắm nơi nơi
Lời ca khúc nhạc , tiếng cười trẻ thơ !
 
Quản chi khói lửa mịt mờ
Máu loang sông suối vẫn mơ hòa bình
Cho dù có phải hy sinh
Lòng ta quyết giữ nguyên hình núi sông...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 
tin tức liên quan