"Nỗi nhớ về Trường Sơn" - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 06:42 30/01/2023 Lượt xem: 96
 


NỖI NHỚ VỀ TRƯỜNG SƠN

50 năm! Đong đầy bao nỗi nhớ?
Đồng đội tôi ngày ấy ở Trường Sơn.
Từng gắn bó những nẻo đường sống chết
Mà hôm nay ký ức vẫn xanh rờn!
 
Xin gửi lại giữa đại ngàn nắng gió
Của một thời tuổi trẻ chúng tôi đi.
Xe hăm hở đêm qua phà Long Đại
Nhật Lệ ơi! Nghe sóng vỗ thầm thì!
 
Nhớ trọng điểm nơi Ngã ba Thụ Lộc
Chuyến hàng về Cù Lạc hát mê say.
Cầu Cổ Giang bao lần giặc bắn phá
Xe vẫn qua dài năm tháng dạn dày!
 
Đời vẫn nhớ dòng sông Son ngày ấy
Chiều Xuân Sơn hồ hởi chuyến phà sang.
Trận địa pháo gầm rung trong bão lửa
Quạ Mỹ rơi, giặc lái sợ kinh hoàng!
 
Nhớ đường 20, đổ đèo Đá Đẽo
Những cung đường Quyết thắng tuổi 20.
Những nụ cười, ánh mắt nhìn tin cậy
Bao chiến công thầm lặng trái tim người!
 
Lòng quặn thắt nỗi đau Ngầm Cờ Đỏ
Nhớ dáng người con gái ấy hy sinh.
Máu em thấm vào màu cờ sắc đỏ
Trên đất đai Tổ quốc gọi tên mình!
 
Nhớ những đêm mưa rừng như thác đổ
Hầm chữ A - đồng đội chúng tôi nằm.
Chung phong lương khô ,chung thùng bột trứng
Bên ngọn đèn dầu đọc lá thư thăm !
 
50 năm! Nhớ Trường Sơn huyền thoại…
35 năm! Duyên nợ với Sài Gòn.
Những ký ức về một thời gian khổ
Nguyện suốt đời chung thủy tấm lòng son!

 

TP. Hồ Chí Minh ngày 14/11/2022
Phạm Cao Phong
(Ủy viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)

 
tin tức liên quan