"Võng đu đưa" - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 05:15 24/02/2023 Lượt xem: 98

 
 VÕNG ĐU ĐƯA
( Tặng chiến sĩ Trường Sơn )
 
Võng đu dưa dãy Trường Sơn
Lưng đèo suối hát mây vờn trăng đêm
Mái tăng sương phủ êm đềm
Chập chờn mái rạ nỗi niềm nhớ quê
 
Bàn tay đưa tiễn bờ đê
Mắt ngưng giọt lệ ... hẹn về ... quê hương
Chơi vơi chân bước lên đường
Tiếng còi tàu gọi tiền phương đang chờ
 
Qua rừng núi đứng ngẩn ngơ
Nhớ cây lúa trổ bên bờ sông quê
Thương mẹ gồng gánh trăng về
Em sàng mẩy lép bộn bề rạ rơm
 
Chiến trường áo mặc ngon cơm
Hậu phương tiền tuyến ủ ươm tình đời
Trường Sơn đường tuyến nơi nơi
Quân, lương vào tuyến đất trời âm vang
 
Trên mũ rực ánh sao vàng
Hành quân chân bước rộn ràng suối reo
Đạn bom khói lửa cháy chiều
Gió bay chiếc lá ngỡ diều tuổi thơ
 
Võng đung đưa những mộng mơ
Bước chân vạn dặm đang chờ tấn công
Vầng dương đang hửng vừng đông
Đã nghe chim hót giữa mông mênh trời ...



Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn



tin tức liên quan