Thơ Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 05:29 08/05/2023 Lượt xem: 172
Thơ Phạm Cao Phong

TRÊN THÀNH PHỐ CAO NGUYÊN
  
Niềm khát khao chằng cầm lòng được nữa !
Trở về nguồn, ngang dọc đất Tây Nguyên.
Buôn Ma Thuột nhớ một thời máu lửa
Chiến trường xưa bão táp dậy trăm miền !
 
Giữu thành phố trước Tượng Đài Chiến Thắng
Mọi con đường hội tụ cả về đây.
Ta gặp lại những con người bình dị (*)
Sống hiên ngang, không sợ kiếp tù đày !
 
Ta bình thản sau mưa chiều lặng lẽ
Thành phố trẻ trung bao nỗi đợi chờ.
Những hàng cây mát xanh lời tình tự
Niềm yêu thương chất chứa tự bao giờ !
 
Thành phố vào khuya êm ả hồn thơ
Lấp lánh sao trời, sao giăng mặt đất.
Để tận hưởng biết bao điều chân thật
Đêm cao nguyên sâu thẳm giấc mơ về !

Khách sạn Hoàng Lộc, TP. Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắc ngày 26/5/2019

--------------------------------------------------------
(*) Ở nhà tù Buôn Ma Thuột 
 

 

QUA ĐÈO LÒ XO (*)
 
Nhấp nhô điệp trùng thế núi
Dốc dài, đèo lượn quanh co.
Tim ta nén dồn nhịp đập
Khi xe qua đèo Lò Xo !
 
Vẫn biết vượt qua hiểm trở
Nên người đâu có đắn đo.
Tự tin, vững vàng tay lái
Văng vẳng lời ai dặn dò !
 
Miếu thờ linh thiêng đỉnh dốc
Nơi đây nằm lại bao người.
Nào cùng thắp nhang đồng đội
Hương rừng thơm ngát hoa tươi !
 
Xe lại băng về phía trước
Thở phào bao nỗi lo xa.
Qua đèo Lò Xo nhớ mãi
Người ơi ! Có biết chăng là ?

Tỉnh Kon Tum lúc 9h50 Ngày 28/5/2019
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH -  Hội VHNT Trường Sơn)

----------------------------------------------------------------
(*) Đèo Lò Xo thuộc địa phận thôn Măng Khên
Xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.


tin tức liên quan