Thơ Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 07:51 22/05/2023 Lượt xem: 82
Thơ Hà Đỗ Tú

NHỚ NGÀY Ở TRƯỜNG SƠN
 
Nhớ thời đi đánh Mĩ
Ngày ấy ở Trường Sơn
Chúng tôi lính mở đường
Dưới mưa bom bão đạn
     Ngày võng tăng thay lán
     Tối ngủ dưới hầm sâu
     Ba lô gối trên đầu
     Mùi lương khô túi cóc
Đêm nằm bom nổ xóc
Đánh thức giấc ngủ mồi
Muỗi rừng lắm quá thôi
Thuốc xoa xua không xuể
     Sốt rét rừng mặc kệ
     Nuốt vài viên ký ninh
     Tiêm thêm mũi quy nin
     Canh tầu bay giải mát
Nhiều ngày mưa nặng hạt
Đường tắc gạo hết rồi
Leo núi kiếm củ thôi
Măng rừng thay tiệc yến
      Năm bẩy ba(1973) ngừng chiến
      Đơn vị lại chuyển vào
      Mở đường kín sang Lào
      Lại bắt đầu trận mới.

03/05/2023
Hà Đỗ Tú

 
BÃI BIỂN HẠ LONG
 
Em về
Tắm biển cùng anh
Chiều nay nắng đẹp
Biển xanh dạt dào
Tuần Châu
Dù lượn nghiêng chao
Mô Tô nước chạy
Bay vào bay ra
Cô em
Áo tắm điệu đà
Gót son dạo bước
Dang tà khăn voan
Chân dài
Lộ vẻ còn son
Nóng rực Bãi Cháy
Sang Hòn Gai luôn
Say lòng
Khách lúc hoàng hôn
Nhìn em đón gió
Hút hồn Hạ Long.

30/04/2023

Hà Đỗ Tú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan