Thơ vui trong tour du lịch Miền Trung của Hồng Đức

Ngày đăng: 07:55 08/06/2023 Lượt xem: 96
Thơ vui trong tour du lịch Miền Trung của Hồng Đức
 
TÌM VỀ ÁO TÍM
                        
 Tìm em, tìm đến Sông Hương
Đèn hoa tôi thả
 Yêu thương ngập tràn
Sông Hương lấp lánh ánh vàng
Trăng rơi mặt nước
Âm vang câu hò…
 
Sông Hương vắng bóng con đò
Thuyên du lộng lẫy bây giờ khác xưa
“Nam ai” “ cheo cạn”  say sưa
Anh mê “ giã gạo” , anh ưa “ Nam bình”
 
Giong ca mượt dáng em xinh
Bông hoa tôi tặng, …ước mình của ta !?
Sao rơi mặt nước la đà
 Dòng Hương như nối tâm ta với nàng.
***
Thương cho cái kiếp đa mang
Tìm về áo tím
để sang với mình!
Huế  xinh, em lại càng xinh
Ước  Phật Thiên Mụ xe  mình với ta!

Đầu Tháng 6 năm 2023 - 
 
BIỂN  SAY
                   
Cửa Lò vừa đẹp
 vừa to
 
Trời xanh,
 mây trắng
sóng xô, sóng  vờn
 
Nước trong,
làm biển rỗi hờn.
 
Da em trắng quá
làm buồn cả mây!
 
Sóng vờn,
Sóng vỗ...ngất ngây
 
Các em, nhảy sóng
Biển say  ngất rồi
 
Mai ngay
 xa biển, người ơi!
 
Có còn nhớ sóng
xa vời  Biển xanh
 

Cửa Lò  tháng / 6 /2023
 
Hồng Đức.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan