Thơ Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 09:32 15/06/2023 Lượt xem: 101
Thơ Nguyễn Viết Lợi

ĐẢO XUÂN
 
Mùa xuân làm xong việc
Nép mình vào tháng ba
Đảo Ngư biêng biếc nắng
Tím hoa cải, hoa cà
Những đám mây mùa hạ
Hòa mình vào cuối xuân
Mỏng tang chiều biên viễn
Mây vờn trong phong trần
Tiếng hải âu thức gọi
Nồm nam về xôn xao
Nắng bắt đầu cháy lửa
Song Ngư 1 * đổ gió Lào
Hạ chí vào thăm đảo
Đảo chìm đêm trăng thâu
Tuổi trẻ trung dũng mãnh
Sóng già nua bạc đầu
Ta sương gió giãi dầu
Canh trời nghe biển hát
Luống mồng tơi nẩy hạt
Khoe duyên chiều cuối xuân./.
 

Thị xã T3/2023
--------------------------------------------
* Đảo Mắt và Đảo Ngư thị xã Cửa Lò, Nghệ An
 
HÀNH TRÌNH
 
Tôi đi khắp phố, khắp phường
Bước chân lấm nắng, con đường bể dâu
Hỏi ngày xưa của tôi đâu?
Để tôi tìm lại nhịp cầu tuổi thơ!
 
Phù hư cuộc sống ất ơ
Qua nhiều trải nghiệm, bất ngờ gặp quê
Ta bà khải thị u ê
Thi nghiệp lay thức - tôi về tịnh tâm!
 
Mũi tên bay đã hết tầm
Chu kỳ nhân quả, cái tâm vô thường./.
 

Hành trình tâm linh
T4/2023

 
GẶP LẠI MÙA THU
 
Bất ngờ
Gặp lại mùa thu
Hoàng hôn đỏng đảnh
Sương mù lang thang.
 
Non trưa
Nắng bỗng úa vàng
Gió Lào lật đật
Rẽ ngang mái trường.
 
Mưa ngâu
Ướt sũng phố phường
Thâu đêm kinh kệ
Còn vương mái chùa.
 
Bầu trời
Khuất ánh sao rua
Bỗng dưng lành lạnh
gió mùa về sao?
 
Thập thình
Tiếng ếch bờ ao
Tìm nơi lót cỏ
Xây hào trú đông./.
 

Năm 2023
 
BƯỚC VỀ CUỐI NÚI
 
Những tiếng chim mùa hạ
Rơi sang chiều tháng 5
Màu hoa Sử Quân Tử
Gió duềnh lên sâu đằm.
 
Cuối núi màn sương lạnh
Hẹn mây trời giao hoan
Mây tan đàn sẻ nhánh
Rừng hoang bất thập toàn.
 
Ta thành người du mục
Lạc trong nắng chiều loang
Theo mây về phố núi
Núi dang tay ôm choàng.
 
Gặp lại người tri kỷ
Ngồi ôn cố tri ân
Trường Sơn nghe gió hát
Nhạc rừng ngân trong ngần.
 
Bỗng muốn mình trẻ lại
Gặp lại đồng đội ta
Ôm chầm bao hoài niệm
Cùng hát: Tiến quân ca./.


T4/2023 
Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An
ĐT: 0368 851502


tin tức liên quan