Thơ Phạm Cao Phong ..

Ngày đăng: 09:19 20/06/2023 Lượt xem: 91
Thơ Phạm Cao Phong
 
KHÁT VỌNG MỘT DÒNG SÔNG
 
Giữa Sài Gòn đã có một dòng sông
Chính dòng sông cũng mang tên thành phố.
Hơn ba trăm năm ! Chim kéo về làm tổ
Cho hôm nay: Khát vọng đã hình thành!
 
Đã bao đời lưu giữ cuộc chiến tranh
Mỗi tấc đất thấm mồ hôi và máu.
Sông Sài Gòn bao dung niềm yêu dấu
Nơi cội nguồn dâng hiến để mai sau!
 
Ký ức dòng sông: Khát vọng làm giàu!
Những công trình đẹp như là mơ ước.
Sài Gòn dấn thân băng về phía trước
Đẹp đâu hồn chung thuỷ nước xanh trong!
 
Bao yêu thương ôm ấp triệu tấm lòng
Xây thành phố rạng ngời mang tên Bác.
Nguyện sẻ chia vượt qua bao ghềnh thác
Cho muôn đời: Khát vọng một dòng sông!

Thành phố Hồ Chí Minh lúc 12h30
Ngày 24/6/2021
Phạm Cao Phong

 
NHỮNG HÀNG ME SÀI GÒN
 
Những con đường rợp bóng mát hàng me
Xanh nỗi nhớ ngược dòng đời thuở ấy.
Nắng Phương Nam giữa trời xanh biết mấy
Như có tình, có ý với nhau đây!
 
Những hàng me thường có tán lá dày
Rễ không làm bật vỉa hè gạch lát.
Không trái rụng làm dơ đường gió hát
Suốt đêm ngày rỉ rả tiếng ve kêu!
 
Tuổi thơ nào nhặt nhạnh để mà yêu?
Những trái me chua ứa nhiều nước miếng.
Để nghe rõ nỗi lòng mình lên tiếng
Giữa Sài Gòn bình thản đáng yêu sao?
 
Chiều mưa me khuây khoả những ước ao
Mưa không ướt đầu mà mưa ướt áo.
Dạo dưới hàng me thì thầm mách bảo:
Trót dại rồi, thì cới áo cho nhau!
 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/6/2023
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH -  Hội VHNT Trường Sơn)

 

tin tức liên quan