-------------------------------
CÓ NHỮNG ĐÊM THÁNG BẢY
Những dòng mưa mặn chát nước mắt đời
Đêm tháng bảy dài bằng ba thập kỷ
Trong ngôi nhà bé nhỏ
Có mẹ già đánh vần lại tên con
Những bến chia ly bao bậc đá mỏi mòn
Trăng rụng xuống phía khói sông ngằn ngặt
Đêm tháng bảy tiếng gọi đò không tắt
Ai về chăng? Ai về đấy, "ơi đò"?
Cầu đã bắc, đò không còn ở đó
Mái chèo xưa gác lại chốn lỡ làng
Đêm tháng bảy đi vào mênh mông trắng
Những chấm người xanh lơ lửng bay qua
Hình như thế, rạng ngày từng ngọn lá
In dòng tên đêm vắng mẹ đọc thầm
Nhoè mắt ướt mẹ nghe hơi ấm
Từ những cơn mưa tháng bảy trở về...
Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn