Thơ Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 06:21 12/08/2023 Lượt xem: 82
Thơ Phan Vĩnh Điển

CÔ GÁI LÀNG HOA
 
Làng Ngọc Hà trồng hoa tuyền thồng
Đất Hà thành nổi tiếng năm xưa
Những đoá cúc, đoá hồng lung linh rực rỡ
Xao xuyến tâm hồn bao lữ khách đến thăm
 
Có chàng hoạ sỹ trở về từ chiến trận
Bao năm sống ở rừng, cùng với đạn bom
Để vẽ nên bao bức tranh huyền thoại
Những chiến sỹ Trường Sơn anh hùng...
 
Nay ngẩn ngơ đi trong giấc mơ
Trên cánh đồng hoa thơm ngát, mây xanh
Lại thấy rực sáng trên bầu trời Hà Nội
Bê năm hai cháy, rơi xuống lòng hồ
 
Cô gái làng hoa xuống hồ lấy nước
Tưới cho gánh hoa thêm rực rỡ, sắc mầu
Cô như bước ra từ trong huyền thoại
Của thủ đô văn hiến, kiên cường...
 
Chàng hoạ sỹ ngẩn ngơ, mải đi tìm
Cô gái Ngọc Hà, đất Tràng An tha thướt
Dáng thanh lịch tựa những nhành hoa
Hoá hồn mình vào những bức tranh
 
Làng Ngọc Hà xưa đã đi vào cổ tích
Những bức tranh cũng trở nên huyền thoại
Từ cổng làng, mái đình, đường hoa
Đều có dáng hình cô gái đẹp, gánh hoa...

Hà Nội, ngày đến thăm Làng hoa Ngọc Hà 27/6/2023
 
 

CON TẦU KỶ NIỆM
 
Con tầu ngày xưa đong đầy bao kỷ niệm
Của một thời, gian khổ khó khăn
Bao chuyến đi về mang nỗi nhớ
Về hành trình vất vả, gian nan
 
Lần đầu đi tầu khi còn thơ bé
Háo hức đợi tầu dần vào ga
Vào được trong toa bao vất vả
Nhiều khi còn chẳng có chỗ ngồi...
 
Nhớ hôm hành quân dưới trời mưa
Đợi tầu cả năm tiếng đồng hồ
Khi lên được toa người ướt hết
Cởi bộ quân phục vắt nước mưa
 
Đi bộ hành quân vào Trường Sơn
Trèo đèo, lội suối dưới mưa bom
Đêm nằm trong võng bao ao ước
Mong có con tầu để vượt núi, băng sông
 
Bao năm chinh chiến, ngày thắng lợi
Lại được lên tầu trở về quê
Mắc võng, đêm nằm nghe tầu thở
Bồng bềnh, chao liệng giấc mơ quê...
 

Đêm thu, tháng 8/2023
 
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan