Thơ tặng đồng đội Nữ CS Trường Sơn của Thân Đức Chính

Ngày đăng: 08:25 23/10/2023 Lượt xem: 73
Thơ tặng đồng đội Nữ CS Trường Sơn của Thân Đức Chính
 
NGÀY CỦA EM TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN
(viết tặng những người con gái Trường Sơn nhân 20/10 )
 
Tháng Mười về em có nhớ không em
Ngày lễ lớn một thời em quên lãng
Nơi rừng rậm cứ chang chang cái nắng
Nơi núi ngàn cuồn cuộn lũ mưa trôi
 
Có một thời tháng mười để đấy thôi
Em còn bận đi san rừng bạt núi
Cũng mặc kệ nắng mưa hay đêm tối
Bom Mỹ đào em lại lấp ngại chi
 
Nơi tiền phương thuở ấy các em đi
Gót chân mỏng mà cứng hơn sỏi đá
Mặc núi cao đôi tay mềm em phá
Thành con đường bao ngả để xe qua
 
Ngày tháng mười thuở ấy thật là xa
Nơi tất cả em dành cho tuyến lửa
Ngày của em mà em đâu cần nữa
Thêm mỗi mét đường chiến thắng gần hơn
 
Em mải mê trên đỉnh dãy Trường Sơn
Lễ kỷ niệm để dành ngày Thống nhất
Tuổi xuân thì ngại gì đâu còn mất
Đời nữ trinh em chẳng sống cho mình
 
Đã một thời em không sợ hy sinh
Mang sức trẻ đi vào trong huyền thoại
Để ngàn đời Tổ Quốc yêu thương mãi
Nơi điệp trùng những em gái Trường Sơn...
 

Thân Đức Chính
 
 


ĐAKRÔNG NƠI NHỚ...
( Viết về em nhân 20/10 )
 
Tôi sẽ về thăm ĐaKRông
Để tìm lại trong mênh mông nỗi nhớ
Tìm dáng em trên con đường đang mở
Tìm bóng phà đứng đợi ở ven sông
 
Tôi đi vào cả khoảng tím hư không
Để tìm em trong ánh hồng chớp lửa
Dù vẫn biết rằng em không về nữa
Em ngã rồi nơi bến đợi năm xưa
 
Trên con phà ngày ấy giữa mùa mưa
Hơn năm mươi năm như vừa mới đó
ĐAKRÔNG nhuộm sôi màu máu đỏ
Đạn bom thù đã cướp cả đời em
 
Em đi rồi nhưng còn đấy niềm tin
In đậm mãi vào dòng sông hùng vĩ
Mang dáng đứng của một thời đánh Mỹ
Người Anh hùng Liệt sĩ tuổi hai mươi…
 

19/10/2023
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan