"Theo bước chân cha" - Thơ: Kim Hương. Phú Thọ

Ngày đăng: 08:02 20/12/2023 Lượt xem: 50
 
------------------------------------------------------------------

THEO BƯỚC CHÂN CHA

Con viết tiếp bài ca người ra trận
Khi quân thù xâm lấn dải biên cương
Đường hành quân giục bước khắp chiến trường
Đời chiến sỹ kiên cường qua gian khó
 
Con đã thấy hoàng hôn ngầu sắc đỏ
Đất Vị Xuyên soi rõ những chiến hào
Từ bản làng cho đến vách núi cao
Pháo quân giặc suốt ngày đêm tàn phá
 
Con đã thấy những sư đoàn hối hả
Sắc áo xanh vượt cả chặng đường dài
Khúc quân hành trọng trách nặng đôi vai
Bao chiến sỹ hoá tượng đài bất tử
 
Chưa hết giặc Cha vẫn còn đi nữa
Bàn chân Cha in dấu giữa chiến trường
Một chiều hè nơi trạm phẫu tiền phương
Cha ghé thăm… khẽ gọi con: ĐỒNG CHÍ
 
Tình phụ tử in sâu từng suy nghĩ
Cứ thiêng liêng trong chân lý rạng ngời
Ngôi sao vàng dẫn lối khắp muôn nơi
Tiếp bước Cha…con đã thành chiến sỹ.


Tác giả cùng người cha của mình

Kim Hương. Phú Thọ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 
tin tức liên quan