Chùm thơ chào mừng 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam của Chu Kim Hương

Ngày đăng: 07:39 22/12/2023 Lượt xem: 121
 
------------------------------------------------------------------

Chùm thơ chào mừng 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam của Chu Kim Hương
 
VỮNG BƯỚC DƯỚI QUÂN KỲ

Viết bài thơ từ sâu thẳm tim mình
Mỗi nét chữ mang bóng hình đồng đội
Xanh sắc phục ngôi sao vàng dẫn lối
Chặng đường xa kết nối những ân tình
 
Tổ quốc mình qua bao cuộc chiến chinh
Nhiều thế hệ xả thân mình cứu nước
Những kỳ tích quân đội ta đạt được
Đảng quang vinh thao lược rất kì tài
 
Nhớ hôm nào trong buổi mới sơ khai
Đình Hồng Thái với ba tư(34) chiến sỹ
Dưới cờ Đảng sát vai thành đồng chí
Nguyện bên nhau chân lý sáng soi đường
 
Khắp chiến trường nơi hải đảo biên cương
Người chiến sỹ luôn kiên cường gan dạ
Cuộc chiến đấu với bao điều nghiệt ngã
Vẫn vươn lên bằng cả trái tim hồng
 
Khi nắng hè hay giá lạnh đêm đông
Không phút nản lòng tràn đầy khí thế
Trong gian khổ vẫn vươn lên mạnh mẽ
Luôn tự tin và vui vẻ chân tình
 
Biết bao người đã anh dũng hi sinh
Họ ngã xuống vì hòa bình đất Việt
Cứ sáng mãi trong lời thơ ta viết
Những tấm gương bất diệt anh hùng.


 

MÃI TƯƠI MÀU ÁO LÍNH

Màu áo lính suốt chặng đường chinh chiến
Khúc quân hành theo nhịp bước thời gian
Mọi cung đường đâu nào quản gian nan
Giữ sắc thắm giữa non ngàn đất mẹ
 
Khi hành quân... hạt nắng rơi nhè nhẹ
Áo hiền hòa cõng những hạt mồ hôi
Khi vạt ngày đã khép lại muôn nơi
Em giặt áo phơi ngay đầu ngọn gió...
 
Nơi chiến trường... những đêm trăng sáng tỏ
Áo bần thần như muốn ngỏ cùng em
Nơi túi áo... bức thư vừa kịp xem
Lời nồng nàn ...cho em thêm nghị lực...
 
Tháng năm dài... áo cùng em vững bước
Chẳng sờn lòng khi đất nước chưa yên
Hòa bình rồi...màu áo sáng đẹp hơn
Trước quân kỳ... áo nghiêm trang sắc phục.
 
 

TỰ HÀO

Là lính nữ gian nan đâu quản ngại
Tuổi xuân xanh Em để lại chiến trường
Trái tim hồng luôn rực lửa yêu thương
Xanh màu áo..... Em lên đường ra trận
 
Rừng biên giới ngát mầu xanh bất tận
Bao nhọc nhằn chẳng vướng bận điều chi
Khúc quân hành vang nhịp bước em đi
Quên năm tháng cũng bởi vì nghĩa cả
 
Tự hào lắm... quân phục xanh sắc lá
Tháng năm dài trao gửi cả yêu thương
Mấy mươi năm chẳng phai thắm má hường
Vì cuộc sống  lại muôn đường bươn trải
 
Dẫu vất vả cũng không hề quản ngại
Quyết xóa nghèo... dành no ấm dài lâu
Ở nơi đâu người lính cũng dẫn đầu
Thắm tình nghĩa ước mong câu hạnh phúc
 
Yêu mến đã...dâng trào nên cảm xúc
Viết tặng đời xin chúc vạn niềm tin.
 

Chu Kim Hương (Hoa Ban trắng)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Phú Tho.
 
tin tức liên quan