"Nhớ mãi Nghi Sơn" - Thơ: Lê Thuần, Thanh Hóa

Ngày đăng: 06:12 28/12/2023 Lượt xem: 68
NHỚ MÃI NGHI SƠN
(Ghi chép buổi thăm khu CN Nghi Sơn của đoàn Hội VHNTTS Thanh Hóa)
 

Trời Nghi Sơn rộng mở những cung đường
Nay thăm lại mà vấn vương trong dạ
Gió đông về mơn man từng kẽ lá
Chú ong vàng đang tìm mật trong hoa,
 
Nắng bừng lên tô sắc thắm chan hòa
Nhìn biển rộng tàu vào ra choáng ngợp
Nhớ một thuở: Chỉ rừng già lớp lớp
Ruộng muối mặn, ngôi nhà tranh cọ cũ...
 
Hàng thế kỷ cuộc sống đâu đầy đủ
Đất khô cằn nứt nẻ ngóng chờ mưa
Khu đầm lầy chỉ cỏ lác lưa thưa
Nghề cá, mắm cũng chỉ vừa cơm cháo.
 
Đổi mới tư duy, Đảng phát huy sáng tạo
Du nhập đầu tư táo bạo vươn lên
Nhà máy Xi măng đã phát triển vững bền
Cụm công nghiệp, lọc dầu, bắt tay nhau cùng tiến
 
Cảng nước sâu đưa bao tầu ra biển
Hàng triệu tấn dầu khí đốt về đây
Biến tỉnh Thanh ta thay đổi hàng ngày
Từ đất cằn, nay thị xã đẹp xinh.
 
Ta về đây một buổi sáng bình minh
Nghe Ban quản lí thuyết trình bao dự án
Cả tỉnh Thanh một công trường sáng lạn
Bởi Tứ Sơn* những điểm sáng dâng đời
 
Về Nghi Sơn một địa chỉ sáng ngời
Qua cầu Ghép nhớ một thời đánh Mỹ
Nhớ đồng đội, nhớ công bao đồng chí
Tải đạn qua sông nay mãi mãi chưa về
 
Để hôm nay bát ngát những vùng quê
Mái ngói đỏ au, đường bê tông thẳng tiến
Công nghiệp hóa giúp tỉnh Thanh phát triển
Như lời Bác Hồ thành kiểu mẫu nay mai.
 
Về Nghi Sơn, theo những tuyến đường dài
Phóng tầm mắt hướng tương lai phía trước
Đảo Hòn Mê chắc nay mai sẽ được
Thành đảo vàng trước buổi sáng bình minh
 
Đến Nghi Sơn, đoàn Cựu chiến binh
Được lãnh đạo đón thân tình niềm nở
Ban quản lí công trường luôn luôn trăn trở
Xây Thanh Hóa mình thành kiểu mẫu như thơ.
 
Về Nghi Sơn lòng ta vương nỗi nhớ
Cán bộ công nhân tất tả đam mê
Bao người thân và tất cả bạn bè
Đã biến Nghi Sơn thành đại công trường vĩ đại.
-----------------------------------------

*Tứ sơn: Nghi sơn, Bỉm sơn, Sầm sơn, Lam sơn.


Đoàn Hội VHNTTS Thanh Hóa thăm Khu CN Nghi Sơn

15/12/2023.
Lê Thuần.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan