"Câu thơ người lính" - Thơ: Trần Đình Nam

Ngày đăng: 07:30 21/01/2024 Lượt xem: 99
--------------------------------------------------------------------------------------

CÂU THƠ NGƯỜI LÍNH
(Viết về đồng đội Trại viết Trường Sơn 2) 
 
Phút dừng chân giữa một cuộc hành quân 
Cùng đồng đội lưng chừng đèo đón gió 
Trời xanh ngắt, thung xanh ngàn cây cỏ
Thoáng mơ màng, anh lính viết câu thơ.
 
Bộc phá trong tay, phút cửa mở đợi chờ,
Hỏa châu chập chờn trong màn đêm tĩnh mịch,
Cỏ êm ái dưới thép gai đồn địch
Căng thẳng, phập phồng anh nghĩ một câu thơ.
 
Trận chiến qua đi, còn khói lửa mịt mờ
Cáng đồng đội về, một bên chân rách nát.
Ghì súng trong tay nuốt vào trong nước mắt 
Uất hận, nghẹn ngào anh bật một câu thơ.
 
Ngày chiến thắng, non sông rợp bóng cờ
Nam Bắc hai miền chung bài ca thống nhất.
Khát vọng hòa bình nay đã thành sự thật, 
Kiêu hãnh, tự hào vang vọng một câu thơ.
 
Trở lại đời thường những vất vả, âu lo
Gia cảnh khó khăn còn bữa no bữa đói
Vết thương cũ vẫn còn đau nhức nhối
Đêm trọc trằn, không viết nổi câu thơ...
 
Ý chí sắt son anh bộ đội Cụ Hồ
Việc công việc tư gắng vẹn tròn chu tất...
Tuổi đã cao, vết thương xưa, bệnh tật...
Vui vẻ, yêu đời anh viết tiếp vần thơ. 
 

Trần Đình Nam 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Nam Định

 
tin tức liên quan