Thơ Hoàng Minh Thùy, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thanh Hóa

Ngày đăng: 08:30 28/01/2024 Lượt xem: 91
------------------------

Thơ Hoàng Minh Thùy
 
HOA SIM TÍM
 
Ta cùng hái những chùm hoa sim tím
Tím Trường Sơn, tím ngắt núi rừng xa
Mầu áo lính chen hoa, chen lá
Khúc quân hành hòa lẫn bản tình ca.
 
Ta cùng hái những chùng sim chín
Chín nụ cười, chín cả nỗi nhớ nhung
Đồi nghiêng nghiêng, sông núi điệp trùng
Vượt chốt, xuyên rừng anh dũng xông pha.
 
Đồng đội ơi! Hôm nay Tôi trở lại
Quảng Đức là đây! Nhớ mãi thuở hành quân
Gian khổ, hy sinh dũng cảm tuyệt trần
Người lính chiến đã góp phần chiến thắng.
 
Đồng đội ơi ĐăkNông bình minh sáng
Lễ vinh danh, đồng đội đứng xếp hàng
Vắng bóng anh dưới ngọn cờ phất phới
Khói nhang mờ theo gió đến muôn nơi.
 


ĐỒNG ĐỘI CỦA TÔI

Tôi sững sờ nhìn lên vách núi
Căn cứ đây rồi!
Đồng đội Tôi đâu?
Trận địa cũ khói đen rừng biếc
Chiến khu xưa vời vợi nỗi đau.
 
Dòng Đồng – Nai nghẹn ngào thương nhớ
Mười mấy năm chinh chiến bốn phương trời
Căn cứ Nam Nung buồn, vui cùng chia sẻ
Cay đắng, ngọt bùi, có bạn bên Tôi.
 
Tôi tìm viếng mộ người quá cố
Lối mòn xưa lá đổ phủ mờ
Rừng già cũ đâu còn để nhớ
Đồng đội ơi! Anh ở nơi đâu?
 
Đất ĐăkNông rầu rầu mầu máu
Nhụy mua vàng da diết nỗi nhớ nhau
Tôi về quê, Anh ở lại sau
Ngôi mộ nhỏ tà tà đầu con dốc.
 
Đêm Trường Sơn, bạn ơi Tôi lại đến
Tiếng thác gào tan nát vờ trong đêm
Bước chân xa lòng man mác nỗi niềm
Vui hội ngộ, nhớ nhung buồn muôn thuở.
 
Tôi chậm đến hóa ra thành lỗi hẹn
Mấy mươi năm thương nhớ vẫn một bên
Bươn trải lo toan đắp xây cuộc sống
Đồng đội của Tôi!
           Không thể nào quên.


Hoàng Minh Thùy
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Địa chỉ: 192 Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0912.502.310


 
 
tin tức liên quan