Chùm thơ xuân của Lê Lợi

Ngày đăng: 09:59 09/02/2024 Lượt xem: 42
------------------------
 
Chùm thơ xuân của Lê Lợi

GIAO MÙA
Đêm trừ tịch lất phất mưa,
Ơ hay, trời đất giao mùa đấy thôi.
Hương xuân về khắp đất trời,
Trẻ, già, trai, gái …rạng ngời đón xuân.
 
 

VÀO XUÂN
Chút hồng phơn phớt đào phai,
Lại thêm sắc của nhành mai hoe vàng.
Giao thừa lất phất mưa sang,
Thế là đất nước rộn ràng vào xuân.
 
Chắp tay trong khói hương trầm,
Mẹ, cha khuất nẻo cõi trần xa xăm.
Công ơn dưỡng, dục sinh thành,
Giờ lớp trẻ, thấy mong manh … thế nào !!!.
 
Ngàn, vạn năm vẫn mai, đào,
Dù trong, đục, vẫn ngọt ngào Tết ta.
 


NHỚ TẾT XƯA
Đào phai đã he hé nở,
Mang theo chút lạnh vào xuân.
Cúc đại đóa khoe trắng ngần,
Mưa bụi lay bay đầu ngõ.
 
Cha tôi bầy mâm ngũ quả,
Mẹ đi đồ xôi, luộc gà.
Em gái xúng xính áo hoa,
Anh trai đì đùng pháo tét.
 
Lợn của nhà ai eng éc,
Quang quác tiếng gà trống kêu.
Cây tre dựng thành cây nêu,
Cung, tên vẽ trừ ma, quỷ (*)
 
Cuối năm cồn cào nỗi nhớ,
Tết xưa… Khi mẹ, cha còn.
Theo cha, theo mẹ lon ton,
Mồng Một, nhận tiền mừng tuổi.
 
Bây giờ… Sao dời, vật đổi,
Tết xưa, tục cũ phai nhòa.
Ngàn năm nước Việt Nam ta,
Vẫn mong hồn muôn năm cũ.
              

Bs. Lê Lợi
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn



(*)Tục xưa: các gia đình trồng cây nêu, dùng vôi vẽ cung tên ở ngõ trừ ma quỷ

tin tức liên quan