"Trước thềm Xuân" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 08:16 15/02/2024 Lượt xem: 43
------------------------

TRUỚC THỀM XUÂN
 
Trước thềm xuân nay đã thấy dáng xuân
Chẳng trần trụi như cái thời nghèo khó
Chẳng nhọc nhằn như thuở còn bom nổ
Mà bừng lên sức sống của mùa xuân
 
Ai nhớ ai quên một thuở gian truân
Mấy lạng thịt chia cho ba ngày tết
Sống khó nghèo mà thấy không mỏi mệt
Đêm ba mươi pháo vẫn nổ ran làng
 
Hôm nay đây trước thềm của xuân sang
Cờ đỏ rợp trời hoa chen đua sắc
Mỗi xuân về lòng người xa lại nhắc
Thấy nôn nao nhớ đến thế quê mình
 
Nhớ những ngày đi theo cuộc chiến chinh
Nhớ đồng đội bao người còn nằm lại
Nhớ một thuở bước chân mình mê mải
Đỉnh Trường Sơn dầu dãi với nắng mưa
 
Nay thanh bình ai còn nhớ xuân xưa
Nơi người lính lao mình trong lửa đạn
Rong ruổi rừng sâu con đường là bạn
Vẫn say mê vui vẻ đón xuân về....
 

Tây Ninh, 07/2/2024
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan