Chùm thơ của Lê Vĩnh Lạc
Ngày đăng:
02:50 26/02/2024
Lượt xem:
99
Chùm thơ của Lê Vĩnh Lạc
TÌM LẠI NGÀY XƯA
Ngày xưa đâu phải đã xưa
Nửa đêm trong mộng ta vừa gặp nhau
Vì trắc trở nên cầu bị gẫy
Xa thì xa giữ lấy nhớ thương
Trăm cay cũng bởi dặm trường
Cốt sao nhớ lại chặng đường đã qua
Đêm chán ngán nhớ mà lại tiếc
Người xưa kia nay biết ở đâu
Làm sao nối lại nhịp cầu
Đường xa dặm thẳng biết đâu mà nhìn
Ngồi nghĩ lại trăm đường đau khổ
Sinh ra người đâu có 1 tim
Không cho trăm mắt mà nhìn
Kim rơi đáy biển biết tìm chỗ nao
Khi biển động gió gào sóng rập
Thuyền lenh đênh nay biết làm sao
Cúi đầu bái lậy Trời cao
Cho thuyền theo hướng đi vào bến xưa..
KÝ ỨC TUỔI THƠ
Nấng lâu mới có mưa rào
Đưa bao ký ức chảy vào lòng ta
Nhớ cái thổi lên ba, lên bẩy
Chẳng sợ gì chẳng ngại xông pha
Bờ ao bụi rậm là nhà
Lúc ôm gốc khế, lúc ra trèo tường
Cũng chẳng ngại cây cao tường đứng
Dậu gai cào trăm vết trên lưng
Chăn trâu tập trận tưng bừng
Nội làng, ngõ xóm ngủ lưng trâu già
Thằng nào cũng nhọ nồi xoa mặt
Cỡi lưng trâu lồng tới sân nhà
Bố cầm roi tre đi ra
Mẹ bênh con chạy miệng la hét hoài
Chỉ một lát lại đâu đóng đấy
Ra khỏi nhà trâu cỡi ra oai
Ôm nhau bứt tóc bứt tai
Thằng nào cũng kể chuyện dài đòn no !!!
XUÂN TRỞ LẠI
Em buồn tưởng như mình đã cỗi
Cây lâu năm còn đợi xuân về
Thân tròn cây lá xum xuê
Chiều xuân ong bướm tìm về rỡn hoa
Người sinh ra ai mà chẳng thế
Qua bình mình lại đến chiều tà
Thân bền trí tuệ hơn hoa
Tuổi lên càng thấy đậm đà vươn xa
Đời người trải biết bao dông tố
Đã bao lần sướng khổ xảy ra
Sức bền vượt mọi can qua
Sống lâu lại ước không già khỏe lên!
Khang Nguyên - (Lê Vĩnh Lạc)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan