Uống rượu ở Sa Pa - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 05:18 02/03/2024 Lượt xem: 82
      UỐNG RƯỢU Ở SA PA
 
Đêm Sa Pa giữa mùa đông lạnh giá
Đồng đội bên nhau một thời, ngồi uống rượu
Chén rượu đắng ngày nào, hôm nay ngọt tê lưỡi
Cái lưỡi khát đắng ngày xưa, cứ líu ríu chẳng nên lời
 
Đêm Sa Pa, sương bay mờ đỉnh núi
Chị Hằng đầu tháng mờ tỏ phía chân trời
Ngọn lửa hồng cứ bập bùng cháy mãi
Làm nóng trong tay chén rượu nồng
 
Nhớ đêm mưa, giữa rừng Trường Sơn lạnh giá
Muốn đốt lên ngọn lửa ấm, xua nỗi hoang tàn
Đành bó gối, ngồi im nghe ỳ ầm súng nổ
Tiếng OV10 nghe réo rắt ở trong tai
 
Mỗi lần nâng chén rượu lên là ngọt bùi, cay đắng
Nhìn vào mắt nhau thấy buồn, vui thăm thẳm
Nhớ thằng bạn xưa, còn nằm bên suối vắng
Để rừng Trường Sơn đưa võng những đêm dài
 
Nhìn vào chén rượu thấy lung linh đôi mắt
Cháy bỏng tình yêu, xanh ngát đợi chờ
Bao năm mãi đi tìm, sao chẳng thấy?
Để đến hôm nay vẫn vời vợi hoài xa
 
Thôi uống đi đồng đội ơi
Uống cả cho mình và đồng đội năm xưa
Có mấy khi có rượu đâu mà uống
Đồng đội ơi, mới uống đã say rồi…!
 
                 Đêm mùa đông Sa Pa
           
         
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 


tin tức liên quan