"Chị tôi" - Thơ: Đỗ Ngọc Thứ

Ngày đăng: 07:03 06/04/2024 Lượt xem: 44
CHỊ TÔI
 
Nghe hàng xóm gọi: Chồng ơi!
Chị tôi đổ thóc xay nơi hiên nhà
Xuân xanh gửi cánh rừng xa
Sắc hương giấu lẫn bài ca mở đường
Về làng một nắng, hai sương
Gian nhà mái lá bốn phương gió lùa
Đói no hai vụ chiêm mùa
Một mình chị vẫn nắng mưa cấy trồng
Nghe hàng xóm gọi: Ơi chồng?
Chị ra vườn hái cải ngồng làm dưa
Xa xa vẳng tiếng gà trưa
Võng buồn kẽo kẹt chị đưa...Một mình.


Đỗ Ngọc Thứ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Đà Nẵng


tin tức liên quan