Quê hương - Đất tổ - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 04:02 17/04/2024 Lượt xem: 36
Nhân ngày giỗ Tổ 10 tháng 3 âm lịch, tôi xin đăng bài thơ:     

      QUÊ HƯƠNG - ĐẤT TỔ
 
Mời em về thăm quê hương Phú Thọ
Lên đỉnh Nghĩa Lĩnh viếng các vua Hùng
Nhìn mây bay bồng bềnh đỉnh núi
Đưa ta về một thuở xa xưa
 
Từ thuở hoang vu, vua Hùng dậy dân cấy lúa
Để có bánh chưng, bánh dầy truyền đến hôm nay
Anh đưa em xuống thăm đền Giếng
Làn nước trong xanh để công chúa soi gương
 
Đền Giếng năm xưa Sư đoàn quân Tiên Phong
Ngồi chăm chú nghe lời Bác dặn:
“Các vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”
 
Đưa em lên thăm đền Mẫu Âu Cơ
Nơi sinh ra con Lạc cháu Hồng
Nàng Âu Cơ giáng trần, đẹp như tiên nữ
So hoa biết nói, so ngọc ngát hương thơm
 
Cách không xa là Ao Giời, suối Tiên
Làn nước trong xanh, in bóng mây trời
Thác nước ngày đêm tung mây trắng
Vẻ đẹp hoang sơ, say đắm lòng người
 
Em vào thăm đầm Ao Châu rộng lớn
Được mệnh danh là Hạ Long thu nhỏ
Mặt nước trong xanh với trăm hòn đảo
Sơn thủy hữu tình, huyền ảo long lanh
 
Ước gì chúng ta hóa thành chim
Bay về vườn quốc gia Xuân Sơn
Rừng núi hoang sơ, suối trong xanh kỳ vĩ
Sinh thái hài hòa, lòng người thảnh thơi
 
Em có muốn mình biến thành tiên?
Hãy đến thăm vùng đồi chè xanh ngát
Sương vờn mây, trên đồi chè Long Cốc
Như chốn bồng lai, tiên cảnh ở trên giời
 
Em có về Thanh Thuỷ nữa không em?
Ngắm Đà Giang uốn lượn, xa mờ đỉnh núi
Có nước khoáng nóng, vui đùa thỏa thích
Đảo Ngọc Xanh tắm mát tâm hồn
 
Phú Thọ quê anh còn nhiều nơi đẹp lắm
Danh lam thắng cảnh, ẩm thực ngon lành
Em có về Phú Thọ với anh không?
Ngắm đồi cọ xòe, vẫy mãi phút chia tay…
 
                Nhân ngày giỗ Tổ 10/3 âm lịch 2024


             Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 


tin tức liên quan