Thơ viết về ngày TBLS của Lăng Hồng Quang

Ngày đăng: 06:55 15/07/2024 Lượt xem: 36
------------
Thơ viết về ngày TBLS của Lăng Hồng Quang
 
NGHĨA TRANG ĐỢI CHỜ
(Tặng người vợ Liệt sỹ)
 
Một lời ngỏ, ngỡ bâng quơ
Mấy dòng viết vội như vừa hôm qua
“Anh đi gửi lại mẹ già…” (*)
Ấy là thề hẹn, thế là mòn trông.
“Nhưng lòng đã buộc chặt lòng” (*)
Sớm chiều việc học, việc đồng chăm lo
Mỏi mòn tóc hóa màu tro
Ước thèm hơi ấm lặng chờ ngóng mong.
Ngờ đâu trời nổi bão giông
Bến quê mãi đợi
Thuyền không ngày về
“Khăn tang xiết chặt câu thề” (*)
Thấm vào tim giọt tái tê
tủi sầu…
Ngắm hình anh, anh đăm chiêu
Anh trẻ mãi, em mái đầu trắng tang
Anh về cùng bạn thẳng hàng
Trái tim em hóa nghĩa trang đợi chờ
Chẳng giận hờn, em chỉ ước mơ
Ước giấc khuya được nép bờ vai anh…

 

CỔ TÍCH TRUÔNG BỒN
(Kính tặng Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng)
 
Có người lính áo bạc màu lầm lụi giữa mưa Thu
Mãi miết kiếm tìm
Dâng những vầng trăng Truông Bồn
            bó hoa mua từ đồi xanh làng Mỹ.
Anh mơ màng
Phút cầm tay o Thanh niên xung phong thuở ấy
Mấy chục năm rồi hơi ấm ngỡ còn nguyên
Trong mưa đêm
Áo trắng
Nụ cười duyên
Dìu anh qua Cửa Tử.
Em chống lầy
         bên anh
Theo tiếng hò xe băng băng vượt dốc
Xe qua rồi
Ngoái lại... dạ nôn nao.
Giữa chiến trường anh hóa thép nỗi đau
Trút lửa đốt Tà Cơn, Dốc Miếu, ...
Khi biết tin em hiến thân nối liền mạch máu
           hòa vào Truông thắm đỏ cỏ cây.
Bên tượng đài sừng sững hôm nay
Nghe tiếng gì thì thầm trong lùm hoa mua tím
Có phải “Họa mi” thân thương ngày ấy
Về đây!
Về đây nâng áng thơ bay.
 

Lăng Hồng Quang
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan