Con đường trẻ mãi... Chùm thơ: Nguyễn Hữu Dụ

Ngày đăng: 03:35 30/07/2024 Lượt xem: 64
CON ĐƯỜNG TRẺ MÃI  

Nhớ đường Thanh Niên được học sinh các trường cấp 3 Hà Nội đắp vào những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX

Đường hoa – Vãng cảnh Hồ Tây
Bốn mùa khoe sắc, hương bay ngạt ngào
Cổ Ngư lối cũ thuở nào
Đắp thêm đường mới đi vào mùa xuân
Lưỡng hồ in bóng thi nhân*
Cây xanh nước biếc, tĩnh tâm đất trời
Chuông chùa vang vọng muôn nơi
Thuyền tình bến đợi người ơi! Nhớ thầm
Nhớ vầng trăng tỏ đêm rằm
Tên đường Bác đặt nhân văn cuộc đời
Đường Thanh niên mến yêu ơi**
Ngàn năm trẻ mãi nụ cười thanh xuân.

 
* Hồ Tây, hồ Trúc Bạch;
** Bác Hồ đặt tên cho con đường Cổ Ngư được các cháu học sinh đắp thêm mở rộng là đường Thanh Niên.                          
                         

CÁNH RỪNG, CÁNH SÓNG NHỚ KHÔNG QUÊN
                                                                       Thân tặng Các CCB Trung đoàn 49 – Sư đoàn 47, Bộ đội Trường Sơn

 Ngủ rừng, nằm võng, tắm sương
Đồng đội vẫn nhớ chiến trường năm xưa
Đèo cao, ngày nắng, đêm mưa
Đường dây thông tuyến, bốn mùa truyền tin
Chỉ cần có một trái tim
Cánh rừng, cánh sóng*, cánh chim tung hoành
Trường Sơn ngày ấy tuổi xanh
Một thời gian khổ chúng mình có nhau
Giờ đây tóc trắng mái đầu
Mối tình chiến hữu trước sau vẹn tròn
Còn trời, còn nước, còn non
Đường Trường Sơn đậm nét son chẳng nhòa
Cuộc đời vang mãi bài ca
Bài ca chiến sỹ chan hòa yêu thương
Vẫn đi chung một con đường
Đường mang tên bác dặm trường Trường Sơn.
 
 * Cánh rừng ở Trường Sơn. Cánh sóng: Trung đoàn 49 làm nhiệm vụ thông tin thời chống Mỹ.
                        

                                                                                                                    Nguyễn Hữu Dụ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

tin tức liên quan