Ngày năm tháng tám... Chùm thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 10:14 05/08/2024 Lượt xem: 43
  NGÀY NĂM THÁNG TÁM

Ngày năm tháng tám...sáu tư
Mỹ tạo ra sự kiện vịnh Bắc Bộ
Đưa không quân ra oai hùng hổ
Ném bom hòng huỷ diệt nước ta

Máy bay siêu âm thần sấm, con ma
Xé toạc bầu trời miền Bắc
Cả nước đứng lên đồng lòng đánh giặc
Trai gái trẻ già hăng hái xông pha…

Súng trường K44 cũng bắn rơi máy bay
Tên lửa pháo binh tầm thấp, tầm cao
Đại liên mười hai ly bẩy, chờ chúng bổ nhào
“Nhằm thẳng quân thù mà bắn”

Cô gái Lai Vu mặc dưới chân rắn quấn
Vẫn ngẩng cao đầu nhằm bắn máy bay
O du kích nhỏ giương cao súng 
Khiến phi công Mỹ phải cúi đầu 

Các cụ già trên trận địa Hoằng Hoá
Cũng bắn rơi lũ phản lực Hoa Kỳ
Nam Ngạn Hàm Rồng lừng lẫy chiến công
Giữ cây cầu thông xe suốt bao năm gian khó

Tự hào thay một Việt Nam ta đó
Đánh thắng mọi kẻ thù...khi Tổ Quốc lâm nguy!…

 
         ĐÃ TỪNG

Một thời xẻ dọc Trường Sơn
Đã từng lãnh trọn những cơn sốt rừng

Bao năm cơm vắt ngủ rừng
Rau măng môn thục đã từng trải qua

Mảnh bom xé áo chia ra
Máu loang rách thịt đã ba bốn lần

Xuyên vào bụng… lẩn trong gân
Đôi chân chấm phẩy có ngần ngại chi

Chiến trường ngang dọc anh đi
Lên rừng xuống biển cũng vì nước non

Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Quyết đem cả trái tim son dâng đời!…


                    Phạm Huy Liệu
         Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Nguyên đài trưởng 15w D1 cao xạ trực thuộc đoàn 559


tin tức liên quan