"Ngước về phương Bắc" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 09:44 16/09/2024 Lượt xem: 23
NGƯỚC VỀ PHƯƠNG BẮC

Lòng quặn thắt ngước nhìn về phương Bắc
Nơi thiên nhiên đang gieo rắc đau thương
Từ miền núi cao đến tận phố phường
Bão lũ tràn về ngổn ngang gẫy đổ
 
Nhà cửa tan hoang núi đồi sạt lở
Mùa lúa trổ bông nước phủ trắng đồng
Bao gia đình trở lại với số không
Bao làng xóm ngập trong cơn hồng thủy
 
Đau thương trùm lên ái oan rên rỉ
Nơi núi cao ẩn bao những tiềm tàng
Bản Nủ còn đâu để trắng vành tang
Cả nước nghẹn ngào nhói đau trong dạ
 
Bao công lao cả một đời vất vả
Lũ ào về phá nát chẳng còn chi
Bao phận đời theo dòng chảy trôi đi
Bao thân xác lấp vùi trong đổ nát
 
Con mất cha để mắt thơ ngơ ngác
Vợ mất chồng mặt đẫm lệ tả tơi
Ập đau thương trùm kín một khoảng trời
Lòng quặn thắt ngước về nơi đất Bắc...


Tây Ninh 12/9/2024
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan