"Tình yêu chàng Thủy thủ" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân
Ngày đăng:
03:13 07/02/2025
Lượt xem:
39
-------------------
Truyện thơ:
TÌNH YÊU CỦA CHÀNG THỦY THỦ
(Chuyển thể từ mẩu chuyện không tên của Diệu Lê,
đăng trên mục “Những câu chuyện nhân văn”).
Hơn một năm trở thành Thủy thủ
Đã dần quen sóng gió khơi xa
Nhớ đất liền làng quê xứ sở
Mong cánh thư từ đất quê nhà.
Chàng Ivan hồn nhiên hóm hỉnh
Ngồi trên boong dõi cánh hải âu
Từng cặp đôi nô đùa trên sóng
Nhưng lòng mình biết dõi nơi đâu?
Ngắm biển chiều từng vầng mây tím
Đang bay nhanh về phía chân trời
Con sóng bạc ngân ngàn câu hát
Nghe tiếng lòng thương nhớ đầy vơi
Anh bất chợt nhìn trên mặt sóng
Thấy cái chai đang nổi dập dềnh
Vớt vội lên mở ra nhìn kỹ
Một cánh thư… con chữ xinh xinh
Thư con gái nét tròn mềm mại
Tên Anna - nghe quá dễ thương
Đặt trong chai theo làn sóng biển
Mong gửi người trăm nỗi vấn vương
Chàng viết thư ngay cho cô gái
Ngỏ lòng mình bao nỗi trông mong
Rồi từ ấy thư đi thư lại
Họ sẻ chia hòa hợp tâm đồng.
Thật may mắn trong kỳ nghỉ phép
Về đất liền họ hẹn gặp nhau
Năm giờ chiều trung tâm thành phố
Quảng trường vui buổi gặp ban đầu
Ivan cứ băn khoăn tự hỏi
Nàng ra sao, to béo hay gầy
Nàng bao tuổi, đẹp xinh hay xấu
Gặp lần đầu ứng xử sao đây
Trên cánh thư Anna nói rõ
Em gắn bông hồng đỏ tươi xinh
Để anh dễ nhận ra em nhé
Bông hồng trên khuyết áo của mình
Trên Quảng trường đúng năm giờ chẵn
Ivan nhìn, phía trước mặt anh
Một thiếu phụ tuổi chừng sáu chục
Bông hồng xinh gài trước áo mình
Anh hơi hoảng bởi không lường trước
Giờ làm sao có thể bỏ đi
Bởi những ngày lênh đênh trên biển
Lời thơ thương gửi gắm những gì
Cô từng gửi nhiều thư an ủi
Rồi tặng quà dịp Lễ Giáng sinh
Anh mạnh dạn gặp bà chào hỏi
Giới thiệu qua đôi chút về mình
Bà già cứ mỉm cười và nói
Chàng trai ơi cậu đã lầm rồi
Cô gái trẻ núp sau tôi đó
Nàng Anna, đâu phải là tôi
Cô gái ấy nhờ người cài hộ
Bông hoa xinh lên áo của tôi
Chỉ để thử lòng chàng thủ thủy
May giờ đây chuyện đã rõ rồi
Cậu là người có lòng trân quý
Rất nặng tình dù chỉ qua thư
Biết kính già chẳng hề toan tính
Một chàng trai tử tế, nhân từ.
Ơi cô gái tóc đen óng ả
Rất hồn nhiên, xinh đẹp vô ngần
Họ ôm nhau vòng tay hạnh phúc
Giữa Quảng trường rộn tiếng ca ngân.
Từ cánh thư giữa làn nước biển
Mà tạo nên điểm đến tuyệt vời
Mối tình đẹp của chàng thủy thủ
Thành lời ca ngân mãi trong tôi.
Ơi người lính tâm hồn sóng biển
Con tim yêu không thẹn lòng mình
Từ cánh thư nối lời thần thánh
Mà kết thành duyên nợ ba sinh.
Sài Gòn, mồng 9 Tết Ất Tỵ (06/02/2025)
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan