“Hương đất Tổ” – Thơ: Chu Kim Hương

Ngày đăng: 05:04 15/02/2025 Lượt xem: 55
HƯƠNG ĐẤT TỔ
(Viết cho Ngày Thơ VN- CLB thơ VN huyện Phù Ninh-Phú Thọ)
 

Khẽ cựa mình… đất vui vẻ chào xuân
Nghe đâu đó tiếng hạt mầm tách vỏ
Hoa khẽ nở hương nhẹ bay theo gió
Thật ngọt ngào nơi phố nhỏ mến yêu
 
Xuân mảnh mai dáng vẻ thật yêu kiều
Như chứa đựng biết bao điều muốn nói
Từ rất xa tiếng xuân đang thầm gọi
Lời yêu thương mong đợi mãi đong đầy
 
Xuân ngọt ngào trong khúc nhạc mê say
Đã qua hết những tháng ngày giá lạnh
Lòng hồ hởi… vườn thơ xuân lấp lánh
Trọn niềm vui đón vạn ánh dương về
 
Thật tự hào ấm áp một miền quê
Yêu thơ phú cho tâm hồn trẻ lại
Bài thơ viết cho ân tình đẹp mãi
Phù Ninh ơi… miền đất Tổ sáng ngời.

Phú Thọ 14/2/25
Chu Kim Hương (Hoa Ban trắng)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan