“Đời Bộ đội” – Thơ: Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Ngày đăng:
09:39 06/03/2025
Lượt xem:
42
-------------------
ĐỜI BỘ ĐỘI
Đời bộ đội Trường Sơn đày sương gió
Cưỡi mây bay vui với bữa quân hành
Đêm Sa Thầy nhớ dòng sông quê mẹ
Ngày Cha Lo bom xẻ nát rừng xanh...
Nắng mùa khô hong cháy làn da trẻ
Bước chân đi chen kẽ đá tai mèo
Khi Tổ Quốc cần đoàn quân mạnh mẽ
Từ biệt quê nhà chí khí mang theo.
Bánh lương khô lót lòng khi đói dạ
Nắm rau rừng cuống lá sẻ san nhau
Vượt cao điểm đoàn quân đi vội vã
Qua suối sâu cây ngã bắc làm cầu.
Đời lính trận ngại gì đâu vất vả
Đồng đội thương yêu hơn cả anh em
Lúc ra trận lúc mở đường xuyên đá
Đánh giặc mà đi anh ngã tôi nâng.
Nghề trận mạc mất còn trong khoảnh khắc
Qua đêm nay mới biết sáng mai còn.
Có thể là anh, tôi hay người khác
Dẫu là ai cũng phụng sự nước non.
Người còn lại sẻ chia nhau công việc
Súng cầm tay chân bước dưới quân kỳ
Tổ Quốc thành đồng non sông gấm vóc
Chẳng kẻ nào ngăn nổi bước ta đi.
Ngày chiến thắng biên thư về thăm mẹ
Giấu bặt tin mấy đứa đã hy sinh
Nó nằm lại nơi rừng xanh cỏ lạ
Để non sông gấm vóc được hòa bình./.
Hải Phòng 04/3/2025
Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan