“Lời chúc 8-3 và sự cố từ một tin nhắn” - Truyện vui tặng một nửa Thế giới.

Ngày đăng: 08:07 07/03/2025 Lượt xem: 44
-------------------
LỜI CHÚC 8-3 VÀ SỰ CỐ TỪ MỘT TIN NHẮN
 
          Bây giờ là 8h50 phút ngày 08 tháng 3 năm 2025 - Hôm nay là ngày gì thì ai mà chả biết phải không – Thưa anh chị em và các bạn thân mến của tôi?
          Thế nhưng do sơ suất nên tôi đang gặp phải sự cố đau đầu vô cùng khó xử - Chuyện là thế này: Vào các dịp kỷ niệm hoặc lễ tết - Việc gọi điện hay nhắn tin để thăm hỏi chúc mừng nhau là nét văn hóa chẳng riêng của người Việt mình mà nó còn là nét văn hóa chung của toàn nhân loại… Với tôi thông thường thì tôi thiết lập sẵn một bản danh sách và số điện thoại hoặc tên zalo của những người cần chuyển tin tới và để vừa khoa học vừa tiết kiệm thời gian, cùng với đó tôi đã soạn sẵn tin nhắn với nội dung chung chung rồi (hiệu chỉnh) nội dung cho phù hợp với từng đối tượng nhận tin …
          Thông thường dịp 8-3 tôi có tới bốn năm nhóm đối tượng (phải) chuyển tin đến họ để chúc mừng - Nào là (vợ) mà (vợ) phải là số một; nào là chị em họ hàng, bạn bè đối tác và có hàng trăm đối tượng là đồng đội Trường Sơn năm xưa nữa chứ …
          Lời chúc nhóm đối tượng là đồng đội Trường Sơn năm xưa tôi viết: “ Em chúc chị có ngày 8-3 đầy niềm vui - Ấm áp nghĩa tình gia đình, bạn bè và đồng đôi ”, đây là tin nhắn tới những đồng đội cao tuổi hơn tôi còn với đối tượng đồng đội kém tuổi tôi thì tôi chỉ việc thay chữ “ Em chúc chị …” sang chữ “ Anh chúc em …” thế là Oke . Nhưng khổ nỗi tôi lại cứ để nguyên xi tin viết ban đầu để gửi đi cho các chị và cả các em …
         Các đồng chí và các bạn biết không sau khi nhận được tin nhắn chúc mừng của tôi thì tôi đã nhận lại được một trăm ba mươi sáu tin nhắn phản hồi – Các bạn ấy chẳng cảm ơn mà còn trách tôi nữa chứ - Tôi trích dẫn ra đây vài tin nhắn lại điển hình của đồng đội nhập ngũ sau tôi và kém tôi đến ba bốn tuổi để các đồng chí và các bạn xem giúp nhé:
1/ “Chẳng "nhẽ" em già đến thế sao anh?…”
2/ “Nhắn chúc như thế thà đừng nhắn còn hơn …”
3/ “Lắm em, lắm chị quá mà nhắn lộn tin à? …”
4/ “Chị cảm ơn em”

...
          Khi đó tôi mới vỡ lẽ rằng tất cả là do mình – Tôi bị "sốc" và cay nhất là cái tin nhắn lại chỉ có bốn chữ - Bốn chữ thôi “Chị cảm ơn em” . Thế ra vô hình chung tôi đã phải “làm em” cô bạn từng kém tôi những ba bốn năm tuổi quân và tuổi đời hay sao?...
          Để khắc phục sự cố trên tôi có ý định sẽ trực tiếp gọi điện để chúc lại và xin lỗi các bạn - Dự tính tôi phải gọi 136 cuộc điện thoại cho 136 tin đã phản hồi - Mỗi cuộc tôi phải thanh toán cho nhà mạng khoảng 3.000 đồng thì tổng chi phí “thiệt hại” cũng lên tới trên nửa triệu đồng chứ chẳng chơi... Như thế đã xong đâu - Khổ nỗi tôi còn phải “giải trình” cho cô vợ (quê Hà Đông) của tôi về khoản cước phí điện thoại này nữa chứ …
          Ôi sự cẩu thả thì phải trả giá thôi phải không các đồng chí và các bạn.
          Thế mới biết Phụ nữ chẳng có ai là người không thích khen mình là trẻ trung đâu - Với họ tốt nhất khi gặp họ, đấng mày râu chúng ta rất cần phải tôn vinh vẻ đẹp của họ bằng những lời “có cánh”  ví như “ tươi xinh ”; “ Trẻ hơn tuổi ”: “ Dáng đẹp, da trắng ” v v… Còn trong trường hợp “đặc biệt” khi gặp người phụ nữ chẳng may Thượng đế không ban tặng cho họ khuân mặt và thân hình khả ái thì ta “chớ” có khen họ đẹp kẻo mà “ăn đòn” vì đấy được coi là lời “khen đểu” ta chỉ khen họ ví như “ Trẻ hơn tuổi ” hay “ Có duyên ” chẳng hạn - Thế là chẳng bao giờ ta mất lòng ai …
          Xin chúc sức khỏe các đồng chí và các bạn - Mong các đồng chí và các bạn đừng bao giờ sơ suất mà gặp phải sự cố tai ương như tôi nhé.
         Hỡi một trăm ba mươi sáu chị em Phụ nữ là đồng đội Trường Sơn năm xưa của tôi ơi! Tôi xin lỗi về sự sơ suất này nhé - Trong ngày hôm nay tôi sẽ trực tiếp gọi điện lại cho các bạn - Với điều kiện bà xã nhà tôi “cho phép” còn không thì xin các bạn hãy nhận lấy tấm thiếp chúc mừng này - Tấm thiếp mà tôi cho rằng tất cả đấng mày râu chúng tôi ai ai cũng mong sẽ được chuyển đến những người phụ nữ mình quen biết...


Phạm Sinh
 

 
tin tức liên quan