Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
TRƯỜNG SƠN VINH QUANG
“Trường Sơn đông nắng, tây mưa,
Ai chưa đến đó thì chưa rõ mình”
Trường Sơn nơi ấy quang vinh
Gian nan thử sức, ngọn ngành Đông Dương
Bao nhiêu tuyến dọc, đường ngang
Mồ hôi đổ xuống, máu xương từng ngày
Nắng lửa vơi vợi tóc mây
Muỗi vắt làm nhạt, xanh gầy làn da
Chiến lược thần tốc mở ra
Núi cao cũng vượt, suối xa làm ngầm
Vượt ngầm thần chết ngó thân
Vượt đèo bom dội, bao lần cháy xe
Bản Đông, sông Bạc, khe Ve
Từng ngày vượt núi, lời thề vẹn nguyên
Đường 20 Quyết thắng có em
Quyết sinh, quyết tử làm nên sử vàng
Xăng dầu vượt núi vinh quang
Công binh bom dội, sẵn sàng đời Anh
Làng Ho nơi đại bản doanh
Lời thề tâm nguyện, xây thành ước mong
Tiếp quân cho tổng tiến công
Tiếp lương cho cả sơn cùng miền Nam
Tháng tư * thắng lợi vẻ vang
Trường Sơn còn mãi, vinh quang muôn đời./.
Trần Văn Lục
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT 0395 186 799
----------------------------
* Tháng tư : ngày 30 tháng tư năm 1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng