Kỷ niệm 50 năm – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong tâm khảm biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Nay tôi viết vài vần thơ nhớ về những kỷ niệm đầy ấn tượng trong những ngày đầu mới về thành phố.
NHẬT KÝ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Tôi về Sài Gòn lúc tuổi thanh xuân
Một thành phố muôn phần náo nhiệt
Hòn ngọc Viễn Đông trước đây tôi chỉ biết
Từng in trên trang sách thuở học trò
Chàng lính trẻ măng trên đường phố... lơ ngơ
Nhìn chỗ nào cũng lạ lùng bỡ ngỡ
Quen súng đạn và từng quen sách vở
Chẳng quen đường quen phố thuở đầu tiên
Rồi chúng tôi mang áo trắng sinh viên
Ngồi trong lớp, cảm như mình lạc lõng
Nhưng tuổi trẻ sớm trui rèn cuộc sống
Đã giúp tôi từng bước trưởng thành
Năm năm giảng đường trôi lẹ qua nhanh
Ngày tốt nghiệp được trở thành trợ giảng
Sự nghiệp làm thầy- con đường tươi sáng
Dẫu nằm mơ không dám ước điều này
Nhưng khi vào thực tế lại đổi thay
Về cơ sở sớm thành người quản lý
Thị trường dạy tôi cách làm cách nghĩ
Để lớn lên cùng Doanh nghiệp mỗi ngày
Qua chặng đường dài để tới hôm nay
Thực tiễn cho tôi nhiều bài học quý
Dấn bước thương trường tận tâm bền bỉ
Nhận bên mình thêm bè bạn tin yêu
Sài Gòn trong tôi đẹp biết bao nhiêu
Như người mẹ luôn dẫn dìu nhịp bước
Những thành quả mà ngày qua có được
Sâu nặng nghĩa tình suốt cuộc đời ta.
20/4/2025
Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
----------------------------
P/s: Ngay sau ngày đất nước thống nhất, tôi rời quân ngũ, phục viên chuyển ngành về học tại trường ĐH Nông Nghiệp IV (khóa 1976- 1981) nay là Đại học Nông Lâm TP.HCM.