Thơ Đậu Trung Thành /.

Ngày đăng: 04:28 10/05/2025 Lượt xem: 21
Thơ Đậu Trung Thành
 
ĐỒNG ĐỘI
 
Đồng đội tôi mỗi đứa mỗi quê
Vào quân ngũ gọi nhau đồng chí
Quần áo lính bộ nghiêm, bộ nghỉ
Điếu thuốc chuyền tay từ buổi một, hai.
 
Đường Trường Sơn náo nức tuổi đôi mươi
Lính Trường Sơn quen leo đèo vượt dốc
Mưa Trường Sơn ào ào như thác
Nắng Trường Sơn cháy rát thịt da.
 
Trong gian lao Trường Sơn trở thành nhà
Đồng đội bên nhau anh em thân thiết
Nắm rau rừng sau cơn sốt rét
Chung tấm chăn truyền hơi ấm đêm đông.
 
Lính thợ Trường Sơn năm tháng lặng thầm
Chữa lành bệnh cho xe ra mặt trận
Xưởng 934* bom cày mấy bận
Q 300* bao người thợ đã hy sinh.
 
Tổ quốc cần ta đâu tiếc tuổi xuân
Người trước ngã, người sau bước tiếp
Đường Trường Sơn con đường mang tên Bác
Một con đường của những bản hùng ca.
 
Chiến thắng mừng vui ta viết tiếp bài ca
Lấp hố bom thù dựng xây nhà máy
Tiếng còi tầm gọi mùa xuân thức dậy
X 334* từ ấy hôm nay.
 
Qua gian lao vẫn còn đó những ngày
Mùa nam nắng nước mặn lên chát cổ
Mì hạt sắn khô thay cơm từng bữa
Quần rách gối rồi đổi trước ra sau.
 
Bữa cơm gầy ít cá thiếu rau
Vẫn cười vui ấm tình đồng đội
Bao cuộc chia tay chưa hẹn ngày gặp lại
Đồng đội ơi! Đẹp mãi tuổi hai mươi./.
---------------------------

* Tên một số đơn vị sữa chữa ô tô, xe máy công trình thuộc Binh đoàn Trường Sơn.
 
VƯỜN XƯA
 
Bờ vai em xoã nắng chiều
Vườn xưa trăng có về nhiều không em?
Con đường lá rụng thân quen
Bâng khuâng chạnh nhớ ánh đèn tuổi thơ
Thương tằm rút ruột nhả tơ
Nương dâu dáng mẹ mịt mờ xa xôi
Mẹ-Cha khuất nẻo núi đồi
Về thăm vườn cũ lặng ngồi nhớ xưa
Giật mình bóng đã nghiêng trưa
Thời gian gõ nhịp chiều lưa thưa tàn
Bạn bè từ thưở cơ hàn
Bao người nằm lại ngút ngàn Trường Sơn
Đường đời nào tính thiệt hơn
Nối nhau giục bước Trường Sơn quân hành
Vườn xưa cây trái mướt xanh
Mà sao mắt xót vin cành xuân sang./.
 

Đậu Trung Thành
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng
.

tin tức liên quan