“Về với Làng Sen” – Thơ: Chu Kim Hương

Ngày đăng: 07:25 19/05/2025 Lượt xem: 20

VỀ VỚI LÀNG SEN

Từ Đất Tổ con về thăm quê Bác
Thoả nỗi niềm khao khát bấy lâu nay
Trong tim con dòng cảm xúc dâng đầy
Bên ngõ nhỏ hàng cây nghiêng trong nắng
 
Lời của Bác còn đâu đây văng vẳng
Như ngày nào Người vừa ghé thăm quê
Quần áo nâu in trên lối đi về
Cứ giản dị giữa bộn bề vất vả
 
Dẫu gian khổ Người chưa lần gục ngã
Ba mươi năm là cả chặng đường dài
Thương giống nòi trọng trách nặng đôi vai
Đường cách mạng miệt mài không ngơi nghỉ
 
Lời Bác dạy ngọt theo từng điệu Ví
Chiếc võng gai kẽo kẹt buổi trưa hè
Làn gió chiều xao động những bụi tre
Rặng râm bụt đỏ hoa ngày hạ nắng
 
Từng đoàn khách bao nghĩa tình sâu nặng
Bó Huệ thơm con thắp nén hương trầm
Xin cúi đầu lòng thành kính từ tâm
Bài thơ viết kính mừng ngày sinh nhật.

(Còn đây bóng Người ngày Bác về thăm quê) 
Phú Thọ, ngày 19-5-2025.
Chu Kim Hương (Hoa Ban trắng)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan