“Tình quê” – Thơ: Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 10:06 25/06/2025 Lượt xem: 20
TÌNH QUÊ
 
Bao la giữa một biển đời
Mênh mang trời đất một nơi ta về
Nặng lòng một mối tình quê
Tuổi thơ ký ức tràn trề ước mơ.
 
Thơm mùi sữa mẹ ầu ơ
Ngoại ngồi kể chuyện tối chờ trăng lên.
Con đom đóm ghé bên thềm
Lập lòe gọi bạn những đêm sấm rền.
 
Bờ tre đợi gió ngủ quên
Quạt mo trằn trọc bắt đền mẹ tôi.
Chị đi đám hỏi họ mời
Em ngồi chờ kẹo nghĩ thôi đã thèm.
 
Trường làng người lớn học đêm
Trẻ con theo mẹ ra xem đánh vần.
Chợ chiều "ca, đấu" thay cân
Đầy vơi nghĩa cử, nợ nần xê xoa.
 
Đám mồng tơi trẻ sau nhà
Ốc sên vụng trộm đêm qua cấu mầm
Cây hồng cổ phía trước sân
Ngoan hiền mỗi tháng một lần bung hoa.
 
Quê hương hũ mắm vại cà
Cay nồng khói bếp, bao la tình đời
 Mỗi người chỉ có một thôi
Trăm năm còn đó một thời tuổi thơ.
 

Hải Phòng, 24/6/2025

Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan