Thơ Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 10:27 25/06/2025 Lượt xem: 12
Thơ Phạm Cao Phong
 
CỘT CỜ ĐẤT MŨI CÀ MAU
 
Phải lòng mình cùng đất Mũi Cà Mau 
Khi lặng lẽ trước cột cờ Hà Nội
Mà thổn thức tâm tư không dấu nổi 
Sau bao nhiêu năm khao khát đợi chờ! 
 
Thực đây rồi, mà cứ ngỡ trong mơ 
Trái tim Thủ đô đập cùng Đất Mũi 
Nơi hoá giải tình người thêm gần gũi 
Kết nối hai miền nước Việt Nam ta! 
 
Trước kỳ đài ngắm biển rộng bao la 
Những rừng đước, rừng tràm xanh bát ngát 
Thầm cảm phục những người đi mở đất 
Những cánh đồng muối trắng cả hoàng hôn! 
 
Cà Mau ơi! Người giàu có tâm hồn 
Miền châu thổ phù sa bền thương nhớ
Đời rộng mở giữa tình yêu muôn thuở 
Nơi cột cờ Hà Nội phấp phới bay!                

Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau                                
Ngày 25/12/2019 

                              
TÚI CÀN KHÔN
 
Mẹ cha cho Túi Càn Khôn 
Để ta chứa đựng tâm hồn thi ca. 
Khi ban mai, lúc chiều tà 
Khi nào thổn thức mặn mà mới ghi! 
 
Lời thơ có lúc xanh rì 
Có khi uỷ mị, có khi ngọt ngào. 
Có khi hứng khởi thanh cao 
Có khi xa xót như bào ruột gan! 
 
Mở lòng, thấu hết tâm can! 
Nhớ tuổi thơ lúc cơ hàn có nhau. 
Có hạnh phúc lẫn niềm đau 
Túi Càn Khôn hóa nhiệm màu thủy chung! 
 
Một thời tuổi trẻ vẫy vùng 
Dạn dày bom đạn, bạn cùng nguy nan. 
Thơ gieo ước vọng căng tràn 
Ngày vui Thống nhất giang san vững lòng! 
 
Một thời bươn chải long đong 
Âu lo, khắc khoải xoắn vòng đắng cay. 
Trời thì cao – Đất thì dày 
Thơ cho ta bớt trắng tay gọi là!... 
 
Đời như xanh lại nở hoa 
Túi Càn Khôn biết giao hòa yêu thương. 
Phiêu du trong cõi vô thường 
Để ta duyên nợ tơ vương với đời!                   

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 29/3/2020                       
 

Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan