“Trường Sơn ngày ấy” – Thơ: Ngô Chí Cao

Ngày đăng: 06:46 30/06/2025 Lượt xem: 10
TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY
 
Rừng trường Sơn ngày ấy
Em bạt núi mở đường
Anh lái xe vận tải
Cùng hướng ra chiến trường.
 
Đã mấy mùa hoa phượng
Bên ngầm đá bâng khuâng
Nước suối trong chải tóc
Tiếng nước reo thì thầm.
 
Sợi tóc nào ở lại
Sợi tóc nào chia xa
Qua bao đận sốt rét
Thêm xanh bủng làn da.
 
Anh nhiều đêm thiếu ngủ
Đôi vành mắt thâm quầng
Vẫn vững vàng tay lái
Chẳng sợ gì đạn bom.
 
Trường Sơn Đông tháng bảy
Mưa nước ngầm dâng cao
Em làm cọc tiêu sống
Cho xe anh qua nào.
 
Yêu nhau qua ánh mắt
Lời ngỏ chưa kịp trao
Hẹn thầm ngày toàn thắng
Tay nắm tay nghẹn ngào.
 
Trải bao mùa chiến dịch
Trong mơ lời hẹn hò
Em mở đường thắng lợi
Bao chuyến hàng anh qua.
 
Ngày vui mừng thống nhất
Em trở về quê nhà
Thương đau anh nằm lại
Nơi phương trời xa xa.
 
Tóc mây không còn trẻ
Da Cam* hành hạ em
Thanh xuân đời đã gửi
Cho núi rừng xanh lên
 
Tình anh thôi đã lỡ
Em giữ hoài trong mơ..!

Ngô Chí Cao
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thanh Hóa

---------------------------------
* Chất độc da cam - dioxin

tin tức liên quan