“Em có về Nam Định với anh không?” – Thơ: Nguyễn Hoàng Nguyên

Ngày đăng: 07:52 02/07/2025 Lượt xem: 52
EM CÓ VỀ NAM ĐỊNH VỚI ANH KHÔNG?
 
Em có về Nam Định với anh không?
Câu hỏi của chàng trai xưa
từng làm ngất ngây
trái tim cô thôn nữ...
Anh khoe quê mình
có nghề trồng dâu, dệt lụa
có chiếu chèo nghiêng ngả sân đình...
Anh nói rằng yêu nhất quê mình
Có cầu phao, bến Đò quan gợn sóng
chuối ngự thơm hương vàng rực chợ Rồng.
Có biết bao người lừng lẫy núi sông
hôm qua, hôm nay
họ đã đi vào từng trang sử...
Anh dắt em trên những cây cầu gỗ
Thượng nông, chợ Lương, làng Kênh...
Em có về quê Nam Định cùng anh?
Xem trò múa rối
Xem chú Tễu liêu xiêu
trên sóng nước ao làng?
Em lại về quê cùng anh
Cùng xem người dân lênh khênh trên những chiếc cà kheo
bên bờ biển vắng
tìm mật ngọt cho đời...
Em biết không
Tất cả đã xa rồi
quê anh giờ chỉ còn trong tiềm thức
trong ký ức kẻ tha hương...
 

Nguyễn Hoàng Nguyên
Hội viên Hội VHNT TS tại Nam Định


tin tức liên quan