"Đón anh về" - Thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 04:58 08/07/2025 Lượt xem: 18

ĐÓN ANH VỀ
(Nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7)

Bao năm mẹ ngóng chờ con
Hay đâu con ở trên non xa vời
Giữa Trường Sơn cao ngất trời
Bồng bềnh mây trắng nhẹ trôi nắng tràn

Đường vào vất vả gian nan
Lối mòn xưa cỏ ngút ngàn lên xanh
Phát cây rẽ lối tìm anh
Thắp hương với tấm lòng thành sắt son

Anh nằm đâu dấu chẳng còn
Anh hay lòng mẹ héo hon tháng ngày
Linh thiêng anh hãy về đây
Dắt em cùng cháu lách cây mà vào

Anh đây rồi...vui làm sao
Mừng khôn xiết mắt tuôn trào lệ rơi
Gọi anh vang vọng đất trời
Rừng thiêng ơi đón anh tôi về nhà

Vạch Trường Sơn cõng anh ra
Nhón chân nhè nhẹ kẻo mà anh đau
Thương anh xương thịt còn đâu
Gói thêm nắm đất nhuộm màu máu anh

Trường Sơn thăm thẳm mờ xanh
Vẳng bên tai khúc quân hành năm xưa!
 

Phạm Huy Liệu
Hội viên HVHNT Trương Sơn

 
tin tức liên quan