“Nợ anh…” – Thơ: Nguyễn Đô Lương

Ngày đăng: 05:18 08/07/2025 Lượt xem: 30

NỢ ANH...
(Tặng người đồng đội Vũ Trọng Luyến đã đột ngột ra đi ở tuổi 74).
 
Thơ còn đâu phải là thơ.
Nhận tin "sét đánh" bất ngờ, khó tin.
 
Bao dự định mọi tiến trình
Ngày anh phác họa, khuê tìm... tư duy
Ngày mai "bái tổ vinh quy"
Sư đoàn(*) gặp mặt không gì vui hơn
Vẫn con người ấy phi thường
Bàn tay xiết chặt, tình thương chan hòa
Anh em đồng đội chờ hoa
Bông hoa anh tặng gài qua lụa hồng
Sư bốn bảy một Anh Hùng (*)
Anh đang làm đẹp người đồng đội xưa...
 
Rạng ngời khuôn mặt như vừa
Tắm trong sương gió, anh chưa nghỉ ngừng
Nắng Tây Nguyên, gió mưa rừng
Đời anh người lính đã từng chiến chinh...
Một thời hạnh phúc hiển vinh
Sáng ngời anh Cựu chiến binh Buôn Hồ (**)
 
Hư vô, chuyện quá bất ngờ
Người đi, người ở, bao giờ... hẹn nhau...
Tạo hóa chẳng phải chi đâu
Chúng mình người lính, già... lâu cả rồi
Xin một lời: anh Luyến ơi!
Nợ anh nhiều lắm trọn đời thương anh

7/7/2025
Nguyễn Đô Lương Phú Thọ, đồng đội F471.
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

-----------------------------
(*) Sư đoàn 471 Bộ đội Trường Sơn
(**) Báo Đăk Lăk vinh danh gương CCB Vũ Trọng Luyến

 
tin tức liên quan