“Chia tay trại viết văn Trường Sơn 3” – Thơ: Nguyễn Minh Cử

Ngày đăng: 04:41 08/08/2025 Lượt xem: 40
       Vì lý do công việc nên hội viên Hội VHNT Trường Sơn - Trung tá Quân y sỹ Nguyễn Minh Cử không trực tiếp tham gia Trại viết văn Trường Sơn lần thứ 3 này được, tuy nhiên trong tâm tưởng của chị mấy ngày qua luôn hướng về sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa này của Hội VHNT Trường Sơn và của những người một thời cầm súng, nay cầm bút…
       Không trực tiếp tham gia Trại viết nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi - 1 tuần của Trại viết chị Nguyễn Minh Cử đã có tới 2 lần đến thăm và tặng quà động viên anh chị em của Trại viết. Và từ 2 lần đến thăm ấy đã cho chị cảm xúc để chị ngỏ tiếng lòng mình với đoản khúc thơ đẹp và đầy ý nghĩa này: 

 

 Chị Nguyễn Minh Cử ( thứ 3 phải sang) Chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm nữ Trại viên của Trại viết
 
CHIA TAY TRẠI VIẾT VĂN TRƯỜNG SƠN 3
 
Sơn hà một dải thôn quê
Bốn phương tụ họp ta về bên nhau
Bát, Thập như những con tàu
Vần thơ da diết biếc màu nước non
Trang thơ đọng những đạn bom
Nhớ thương đồng đội mãi còn tuổi xanh.
Đất nước đổi mới rất nhanh
Yên lành cuộc sống màu xanh ngút ngàn.
Đường cao tốc chạy dọc ngang
Xe đi xuôi ngược từng hàng nối nhau
Dân no ấm đã từ lâu
Vần thơ nối nhịp Bắc cầu thời gian
Tâm hồn trẻ vẫn còn vang
Về với trại viết mênh mang tình đời
Chia tay lòng những bồi hồi
Văn, thơ lắng đọng một thời không quên


Nguyễn Minh Cử

tin tức liên quan