Thơ Nguyễn Viết Lợi..

Ngày đăng: 07:57 18/09/2025 Lượt xem: 10
Thơ Nguyễn Viết Lợi
  
ĐỂ TRẦU CAU LẠI THIẾU VÔI
(Viết tặng hương hồn Liên DCHT BT12)
  
Trường Sơn độ ấy mùa khô
Đèo Mây anh gặp em - cô tổng đài
Vai khoác máy, tóc hoa cài
Hương rừng, hương tóc thơm hoài ca-bin.
 
Đi nhờ xuống Trạm Giao liên
Hỏi thăm mới tỏ đồng niên huyện nhà
Ngàn lau trắng một rừng hoa
Với tay anh hái làm quà tặng em…
 
Phong thư không phải dán tem
Hậu phương anh gửi, đón em sang nhà
Để thầm thưa với mẹ cha
Trường Sơn ban tặng món quà: tình yêu.
 
Thời gian mong sớm, đợi chiều
Hai nhà sắm sửa lụa điều vu quy
… Rồi mùa Kiết hạ qua đi
Anh thì anh nhớ, em thì em quên !
 
Đơn phương cắt bỏ lời nguyền
Đi-ô-xin cản, nên duyên vợ chồng
Lứa đôi chưa thắm chỉ hồng
Biết mình phận mỏng, em không đáp lời
Để trầu cau lại thiếu vôi
Duyên ngâu vàng úa, duyên tôi đoạn trường./.

Trại viết TS3 – tháng 8/2025
  
ĐÔI MẮT GIÓ LÀO
 
Vẫn còn đôi mắt gió Lào
Đi tìm mùa hạ, lạc vào tim ai ?
Ngủ vùi trong cõi thiên thai
Thức cùng nỗi nhớ, đợi hoài heo may !
 
Bẽ bàng giấc mộng cầm tay
Thức cùng một mảnh trăng gầy thâu đêm
Chiếu hoa ai trải bên thềm
Tương tư mùa cũ, nặng thêm nắng hè.
 
Trở về bên chiếc võng tre
Ngả lưng bóng đè tôi vẫn làm thinh
Lá vàng rụng cõi vô minh
Trắng đêm, tôi vẫn một mình, đợi tôi./.

Tháng 8/2025
 
Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan