Thơ mùa Thu của Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 06:12 19/09/2025 Lượt xem: 25
Thơ mùa Thu của Nguyễn Sơn Hải
 
CƠN MƯA CHIỀU THU
Mưa rào đập nát nắng oi
Cho cây tắm mát lòng người hả hê
Gió Thu man mác đầu hè
Bưởi không rám cháy, Lan kia thắm màu
Thu rơi mang giọt rầu rầu
Heo may chớm báo sân sau Đông về
Đông sang ngọt rét tái tê
Co ro cúm dúm thức nghe canh trường
Côn trùng giao hưởng đêm sương
Bấc kêu rin rít bên giường lọt khe
Rét sâu lại nghĩ nắng hè
YêuThu mát mẻ sợ ghê ơi nồng
Thiên nhiên phân định tiết rồng
Mùa nào tiết nấy hư không phải chiều
Mến Thu nắng gió đáng yêu
Thu rơi luyến tiếc mỗi chiều Đông sang.

TÌNH THU
Đã qua rồi những ngày Hè oi bức
Em trở về man mác sáng Thu nay
Tia nắng sớm thả hơi may nhè nhẹ
Mang về đây chia sẻ với cỏ cây
Ríu rít tiếng chim, quây tìm về tổ
Sắc phong lan rực rỡ tỏa đầu hè
Bả lả lùm tre xé nắng vàng hoe
Tận hưởng nắng mai trời Thu muốn ngỏ
Ngân nga sáo diều vì vu trong gió
Đường làng quê hoa cỏ mát chân người
Xanh ngắt mây trời tươi vui rộn rã
Em trở về mang hồn Thu sức trẻ
Nhắn cùng ai Thu mát mẻ người ơi.
 

THU RƠI
Những xế chiều buông bảng lảng mây
Hoàng hôn xóm núi phủ sương đầy
Ngõ trúc lon ton vài lá rụng
Cơn heo cái lá chạy lất lây

Vào trong lối ngõ quanh queo ấy
Có mái đơn côi vắng sum vầy
Chiều sa lành lạnh vương làn khói
Báo tiết Thu rơi lúc tối ngày. 
 

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 


tin tức liên quan