“Dải đất thiêng” – Thơ: Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 06:24 24/09/2025 Lượt xem: 182
       Trong chiến tranh chống Mỹ, Quảng Trị là  tiền tiêu của miền Nam
 và Quảng Bình là tuyến đầu của miền Bắc. Có thể xem đây là dải đất
 thiêng đã ghi bao dấu ấn lịch sử hào hùng

 
DẢI ĐẤT THIÊNG
 
Sông Gianh, Nhật Lệ, Hiền Lương
Nay về một dải quê hương nối liền
Đông Hà- Đồng Hới sao quên
Qua bao thử thách nên thiên sử vàng
 
Sông Gianh in đậm vết hằn(1)
Chiến tranh Trịnh Nguyễn muôn vàn thương đau
Sông Hiền Lương còn khắc sâu(2)
Bắc Nam chia cắt khởi  đầu trường chinh
 
Năm mươi năm, cuộc hồi sinh
Từ trong đổ nát vươn mình đứng lên
Bầu trời, rừng núi, vùng biên
Muôn màu cảnh sắc thiên nhiên diệu huyền
 
Đèo Ngang cảnh đẹp thần tiên
“ Con đường chạy dọc”  nỗi niềm xuyến xao (3)
Câu thơ Anh viết ngày nào
Nhớ thời oanh liệt đường vào đạn bom
 
Vũng Chùa- Đảo Yến sóng dồn
Ru Ông yên giấc người con quê mình (4)
Sông Son nước biếc, non xanh
Về miền di sản hành trình cõi tiên
 
Đường Trường Sơn vẫn vẹn nguyên
Thẳm sâu ký ức không quên một thời
Vĩnh Linh - Do Linh  mình ơi !
Nơi đầu ngọn sóng vẫn ngời sắt son
 
Cổ Thành vết tích đạn bom
Dòng sông Thạch Hãn đỏ nguồn máu loang
Để cho lịch sử sang trang
Hòa vào dòng chảy nét vàng tráng ca
 
Biển vui sóng vỗ quê nhà
Sóng Linh Giang nối vươn xa Cửa Tùng
Quê hương mới đã về chung
Đất thiêng Quảng Trị, non sông vẹn toàn
 

Tháng 8/ 2025
Lê Trung Khiên
Chủ tịch Chi hội VHNT Trường Sơn Thanh Hóa

-----------------------
(1,2). Sông Gianh và sông Hiền Lương là vết hằn chia cắt của chiến tranh
(3). Ý thơ của Phạm Tiến Duật
(4). Ông – Ý chỉ Đại tướng Võ Nguyên Giáp


tin tức liên quan