Thơ Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 10:42 30/09/2025 Lượt xem: 31
Thơ Nguyễn Sơn Hải
 
THĂM MẸ
Mẹ nằm co quắp trên giường
Lưng mẹ gầy guộc những xương gồ ghề
Mở to khóe mắt đã mờ
Mẹ rằng giấc ngủ lơ mơ chập chờn
Ăn ngon chẳng được nhiều hơn
Con nhìn dáng mẹ hao dần héo hon
Nhớ khi tôi còn bé con
Lưng mẹ gánh nắng đội cơn mưa rào
Rét như cắt thịt tay cào
Bắt con ốc đá ngọt ngào chuối xanh
Thân còm áo có một manh
Mò con rô điếng, đỉa khoanh chân gầy
Mong sao kiếm bơ gạo đầy
Độn thêm khoai sắn qua ngày kiệt lương
Lo con đủ ấm đến trường
Con lo nhặt chữ, khiêm nhường dưới trên
Mẹ nay gần chập Bách niên
Con mong thỏa nguyện Mẹ hiền nuôi con. 
 

SO ĐỌ
Cái nắng Thu nay khác nắng xưa
Bưởi nay không rám nhìn rất ưa
Phong Lan luôn nở trong nhà lưới
Gái đẹp làng bên vẫn có thừa

Ruộng năm ba vụ nay không lúa
Chăn nuôi trang trại trả ngày xưa
Nhà máy Công ty trai gái khỏe
Tháng năm, bảy triệu cũng tiêu vừa

Có máy fai cam soi phải biết
Vừa rộng vừa xa những thiếu thừa
Gương soi quá khứ buồn ra mặt
Rất thực giấc mơ tưởng như đùa.


Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội Trường Sơn


tin tức liên quan