Thu rơi - Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 03:20 01/10/2025 Lượt xem: 48
             THU RƠI

  Chuông Chùa đủng đỉnh vang xa
Có ai nghe tiếng quê nhà đấy không
    Mưa dầm tiếng đục tiếng trong
Tiếng sa day dứt, tiếng lòng ngổn ngang
     Xa dần vẳng tiếng ngân vang
Chiều quê xám xịt, gọi Đông đang về
     Bão mưa ngập lụt đồng quê
Cây cối gãy đổ chẳng gì còn nguyên
      Lúa mùa đồng dưới, đồng trên
Chìm trong biển nước triền miên hàng tuần
       Ngày thu hoạch lúa đến gần
Nay nhìn đồng trắng người dân đau lòng
     Quê mình gạo trắng nước trong
Thiên tai lũ lụt mà lòng ngổn ngang
      Thu tàn gọi tiết Đông sang
Heo may lành lạnh ngân vang chuông chùa. 

                 
Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan