Trường Sơn - Mưa và em - Thơ: Đỗ Ngọc Thứ

Ngày đăng: 04:40 02/11/2025 Lượt xem: 51
TRƯỜNG SƠN – MƯA VÀ EM
 
            Chúng mình ở hai sườn núi
            Trường Sơn soi bóng trăng gầy
            Ầm ào những chiều bom nổ
            Cung đường san lấp chung tay.
 
Nhớ ngày mưa giăng trắng núi
Lũ về ngập kín lối quen
Mênh mông “hai đầu nỗi nhớ”
Rừng khuya leo lét ánh đèn.
 
            Những ngày suối sâu ngăn cách
            Bữa cơn đắng ngọn măng rừng
            Gặp lại…
            em hờn, em dỗi
            Miệng cười mà mắt rưng rưng.
 
Ừ thì em đâu có lỗi
Trường Sơn lũ đến thất thường
Ở rừng vẫn thèm đỏng đảnh
Giận mà lại nói lời thương.
 
              Trường Sơn hai mùa mưa - nắng
              Em vui rồi chợt u sầu
              Mưa và em đều khó đoán
              Thất thường, đỏng đảnh như nhau.
 
Em giờ cỏ xanh nấm mộ
Giữa rừng nằm đếm lá rơi
Anh vẫn trở về nơi ấy
Tìm thời đỏng đảnh…
Em ơi!
 
           
Đỗ Ngọc Thứ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan