Bác Hồ bỏ thuốc lá... Chùm thơ: Đậu Trung Thành

Ngày đăng: 08:40 06/11/2025 Lượt xem: 7
  BÁC HỒ BỎ THUỐC LÁ
 
Đã có lần Bác tâm sự với anh em:
- “Hút thuốc lá là thú vui của Bác”
Dẫu biết không hay nhưng không còn cách khác
Những tháng năm hoạt động ở Paris
Mỗi bước Người đi
Mật thám rình mò bám gót
Để có cớ dừng chân quan sát
Bác nghĩ ra cách hút thuốc là hay
Cứ mỗi lần ra đường, điếu thuốc đậu trên tay
Trước lạ, sau quen
Lâu dần thành nghiện,
Đêm chiến khu hay trên đường ra tiền tuyến
Điếu thuốc là niềm vui mỗi bước quân hành.
Quà tặng chiến sĩ khi nhiệm vụ hoàn thành
Là điếu thuốc nhận từ tay Bác.
Giản dị đơn sơ, chân tình mộc mạc
Mà bao la bát ngát nghĩa tình.
Điếu thuốc - ngón tay
Như bóng với hình
Suốt năm mươi năm ngày đêm cùng Bác.
Khi sức khoẻ yếu dần theo tuổi tác
Bác sĩ khuyên: - Phải bỏ thuốc lá thôi
Biết khó khăn nhưng Bác vẫn nhận lời
Người tìm cách giảm dần theo ngày tháng
Bền bỉ kiên trì không chán nản
Rồi đến ngày Bác không hút một hơi
Mọi người quan tâm…Bác vẫn mỉm cười
- Việc gì có lợi, khó mấy cũng làm
Việc gì có hại, phải quyết tâm từ bỏ
Những việc lớn xuất phát từ việc nhỏ
Noi gương Người càng sáng tỏ đời ta.

                            Đà Nẵng,10/2025.
 
THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
 
Miền Trung quê tôi mùa nam nắng
Hạn cong đồng đất há miệng gọi mưa
Gió Lào nung sém cháy sim mua
Sỏi đá phơi lưng cằn khô đồi trọc.
 
Mùa mưa đến lũ tràn về phút chốc
Nước ngập làng, người dân lại trắng tay
Củ khoai gầy xua cơn đói cuối ngày
Ngụm nước mưa chuyền nhau qua cơn khát.
 
Nghĩa cử tình người, lá lành đùm lá rách
Trong gian lao tre, nứa tựa vào nhau
Lũ tan rồi ta gieo bí, trồng bầu
Bắc lại nhịp cầu, khơi mương, gieo hạt giống.
 
Dựng lại ngôi trường, ngân lên tiếng trống
Trẻ lội bùn đến lớp cất lời ca
Miền Trung ơi! Thương nhớ thiết tha
Xin gửi nắng về hong khô trang sách,
 
Xin gửi về những gì yêu thương nhất
Cho quê mình vơi bớt nỗi gian lao
Cho điệu hò giọng hát lại vút cao
Cho nụ cười tươi, sáng đôi mắt mẹ.
 
                                     
Đà Nẵng,10/2025.
 
            BỘ ĐỘI VỀ
                    (Tặng Cán bộ-Chiến sĩ Sư đoàn 968)

Các anh đi về phía nhân dân
Nơi dòng lũ tràn vào từng xóm nhỏ
Nước cuồn cuộn ngập băng đường phố
Cố đô nhoà trong gió giật mưa tuôn.
 
Chẳng còn đâu vẻ thơ mộng sông Hương
Cả thành phố mênh mông biển nước
Cuộc sống ấm no bỗng dưng đói khát
Mạng sống con người đối mặt hiểm nguy.
 
Vì nhân dân quên mình, gian khó sá chi
Những chiếc xuồng lao đi trong mưa gió
Từng ngõ khách, từng nơi gian khó,
-Bộ đội về, sống rồi bà con ơi!
 
Lo cho dân nơi ăn ở, nghỉ ngơi
Khám chữa bệnh cho những người đau ốm
Nước lũ rút lại chung tay hôm sớm
Xử lý môi trường sạch đẹp phong quang.
 
Dãi gió dầm mưa đâu quản ngại gian nan
“Bộ đội Cụ Hồ” vì nhân dân chiến đấu
Dành tất cả cho dân những gì yêu dấu
Lũ hết rồi Huế lại nhớ các anh.
 
                                  Đà Nẵng,11/2025.

               Đậu Trung Thành
Chi hội VHNT Trường Sơn, TP Đà Nẵng.
tin tức liên quan